Tối 23/2 tức 14 tháng Giêng tại trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Câu lạc bộ thơ Berlin đã tổ chức Đêm thơ Nguyên Tiêu lần thứ Tư với sự tham dự của đông đảo nhà thơ, những người yêu thơ đến từ nhiều vùng, miền của nước Đức như Leipzig, Magdeburg, Dresden, Chemnitz, Erlangen... Bất chấp trời lạnh dưới 0 độ, tuyết rơi dày, có người đã vượt trên 600 km để đến với Đêm thơ. Đêm thơ Nguyên Tiêu cũng là dịp để Ban tổ chức tổng kết cuộc thi thơ trong cộng đồng được phát động từ hai tháng qua và trao giấy chứng nhận cũng như phần thưởng cho các tác giả đoạt giải. Một số Câu lạc bộ thơ ở các địa phương và hội đoàn đã mang hoa tới chúc mừng Đêm thơ Nguyên Tiêu.
Người Việt ở Đức tổ chúc Đêm thơ Nguyên Tiêu
Cả hội trường xúc động lặng nghe Quỳnh Nga ngâm bài thơ: Nhớ Tết xưa của Thế Sáng
Nhà thơ Bùi Nguyệt tự thể hiện tác phẩm của mình
Điệu múa Khúc hát sông quê do tốp múa "Tôi và bạn" thành phố Potsdam trình diễn
Nhà thơ Huy Thắng tự ngâm thơ của mình
Các tác giả không đăng ký trước cũng có cơ hội thể hiện tác phẩm vủa mình
Mai Hoa là một trong những hội viên CLB thơ Be rlin đang đợi đến lượt trình bày thơ của mình
Họa sỹ Văn Minh với vài thơ Tôi vẽ đời tôi
Cô giáo Thanh Nguyên cho biết đây là lần đầu được tham dự đêm thơ Nguyên Tiêu ở hải ngoại rất ấn tương
Nhà thơ cộng đồng Kim Liên trình bày thơ vừa tham dự cuộc thi thơ lần thứ Nhất của người Việt ở Đức
Thanh Hằng và Minh Đức từ Hamburg (cách Berlin 300 km về dự đêm thơ)
Anh Hoàng Khoa Toán ở phía Tây Đức (cách Berlin 650 km về dự đêm thơ) và đọc thơ của mình
Nhà Thơ Thế Dũng đọc bài thơ: Tên em là nguyên khí Quốc gia-Việt Nam ơi! vừa sáng tác đúng ngày mồng Một tết Quý Tỵ
Chủ nhiêm CLB thơ Thế Sáng (bên phải) và nhà thơ Sa Huỳnh (bên trái) trao giả cho tác giả Quang Minh đoạt giả khuyến khich
Anh Sa Huỳnh và chị Hồng Trang, hai nhà thơ quen biết trong cộng đồng đã thay mặt Ban tổ chức tổng kết cuộc thi thơ cho biết: Tổng cộng có 80 bài thơ của 37 tác giả người Việt ở CHLB Đức gửi tới tham dự cuộc thi và có 10 bài thơ của 5 tác giả từ trong nước gửi sang. 18 Nhiều bài hát, điệu múa đã được những người yêu văn nghệ "cây nhà, lá vườn" trình diễn "đệm" giữa chương trình thơ, tạo nên một không khí vui tươi, hồ hởi.
với sự tham dự của đông đảo nhà thơ, những người yêu thơ đến từ nhiều vùng, miền của nước Đức như Leipzig, Magdeburg, Dresden, Chemnitz, Erlangen... Bất chấp trời lạnh dưới 0 độ, tuyết rơi dày, có người đã vượt trên 600 km để đến với Đêm thơ.
Chương trình đêm thơ kéo dài gần 4 giờ, nhưng vẫn cảm thây “thòm thèm”
Đêm thơ Berlin và tuyết trắng
Vừa ra khỏi nhà đã phải hứng những hạt tuyết săn như những hạt cát tấp vào mặt, chúng tôi chạy vội ra xe để đến với đêm thơ Nguyên Tiêu 2013, thứ bảy ngày 23.02. Ngồi trong xe mà nghe tiếng hú rùng rợn của gió, tôi biết ngay là đóng cửa xe chưa đúng. Đường phố rất trơn làm cho những chiếc xe vượt vội vã cứ chao đảo trước mắt tôi trong bão tuyết tháng hai của nước Đức.
Khi đến địa điểm tập kết, quán Linh Chi trong khu thương mại Đồng Xuân của thủ đô Berlin, tôi đã thấy rất nhiều khách thơ từ mọi miền nước Đức về đây, nói cười vui vẻ. Tôi hiểu rằng, hình như thời tiết cũng muốn thử thách tình cảm Việt, xem họ vượt qua như thế nào để đến với nhau. Có những người từ tiểu bang Bayern đến, có những người từ Wuppertal sang, có những vị từ Chemnitz, Leipzig, Schwerin… đến đây chỉ mong được hưởng không khí Việt, tình cảm Việt bất chấp đường xá xa xôi, bất chấp bão tuyết cản đường. Dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng họ bắt tay nhau, làm quen nhau rất thân thiện thoải mái. Thế mới biết người ta muốn gần nhau vì đồng cảm văn hóa, vì nhu cầu chia sẻ, vì cái khát khao tình đồng đội, chứ không vì một cái gì khác.
Đúng 20 giờ, hai MC xuất hiện trên sân khấu được trang hoàng thanh lịch, bởi ánh sáng và màn phông, đêm thơ Nguyên Tiêu 2013 bắt đầu. Ban tổ chức tiết lộ cho tôi một chương trình đồ sộ hòa trộn thơ đọc, thơ ngâm, ca hát, múa, luôn có sự song hành của giàn nhạc hiện đại, kết hợp cùng nhạc cụ dân tộc là đàn tranh và sáo. Đúng như lo lắng của Ban tổ chức, nhu cầu của khách thơ đã vượt quá khả năng của việc tổ chức, kể cả thời gian lẫn không gian. Có nghĩa là không phải ai cũng có thể trình diễn tác phẩm của mình như dự kiến, nhưng đều hài lòng và độ lượng. Nhà hàng Linh Chi thật chu đáo phục vụ nước uống và có cả cháo gà nóng, rất Việt Nam. Thật thú vị khi vừa được nghe thơ, nhạc Việt, vừa được thưởng thức món cháo gà giữa khung cảnh băng tuyết xứ ôn đới như thế này. Phóng viên quay phim và chụp ảnh làm việc liên tục để giới thiệu với quê hương Việt Nam và toàn thế giới một sinh hoạt văn hóa của kiều bào Đức.
Sự hài lòng và vui vẻ thể hiện trên nét mặt của những người tham dự, chỉ tiếc là thời gian quá ít, đường đến nơi tập kết quá dài, thời tiết lại xấu nên cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc hội ngộ. Ban tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu lần này có sáng kiến mở cuộc thi thơ trên toàn nước Đức, phát động từ tháng 12 năm ngoái. Ban tổ chức cho biết, hàng trăm bài thơ của các tác giả từ khắp mọi miền nước Đức đã được gửi đến tham dự thi, đặc biệt có cả những tác giả từ Việt Nam tuổi từ mười tám (Đào Mạnh Long/ Hải Phòng) đến tám mươi ( cụ Trần Thanh Vân, 86 tuổi/ Thanh Hóa) cũng gửi bài dự thi, thật là cảm động. Trong một thời gian ngắn như thế Ban giám khảo gồm các nhà thơ Thế Sáng, Sa Huỳnh, Thế Dũng, Huy Thắng và Bùi Nguyệt đã làm việc hết mình, dồn toàn bộ thời gian rảnh ít ỏi cho công việc có thể nói là khó nhưng rất vinh dự của cộng đồng giao cho. Tôi cho là họ làm việc thực sự nghiêm túc và khách quan. Chả thế mà cả ba giải nhất, nhì, ba đều không thuộc về Berlin, mà thuộc về những tác giả vùng Sachsen, một vùng trung du trên sườn núi Erzgebirge đang bị tuyết trắng phủ tới nửa mét. Giải nhất: Trang Đài (Dresden) bài thơ „Trăng mật“, giải nhì: Minh Hải (Chemnitz) bài thơ „Xuân hẹn ước“ và giải ba: Lê Thị Thanh Bình (Freital) bài thơ „Lá thư vợ lính đảo Trường Sa“.
Trước đây vài năm, khi những tờ báo cộng đồng như NguoiViet.de, Thoibao.de hay Tạp chí Hương Việt chưa ra đời, tôi không nghĩ là trên đất Đức này có nhiều người làm thơ và yêu thơ đến thế, tôi đã nhầm. Những gì đọc được trên các trang mạng của cộng đồng chỉ là phần nổi của núi băng giữa biển, đó cũng là một nguồn tiềm năng thổi linh hồn cho báo, và cũng chính là bầu sữa để nuôi các nhà „phê bình văn học“ đủ mọi tầm cỡ, góc nhìn, vui. Đây là một mảng mạnh của cộng đồng. Những người Việt ở Đức không có nhiều lựa chọn cho nghề nghiệp sinh nhai, cũng chẳng nhiều lựa chọn cho sinh hoạt văn hóa vì thời gian rảnh quá ít và rào cản ngôn ngữ quá cao, chính vì thế làm thơ và bình thơ rất phù hợp. Nhà thơ Thế Dũng (Berlin) có một ý tưởng rất hay là sẽ cho xuất bản trong thời gian tới một quyển thơ của người Việt trên toàn nước Đức, không giới hạn về đề tài, thời gian sáng tác. Nhà xuất bản VIPEN lại chính là nơi anh đang phụ trách. Tôi nghĩ, đây sẽ là một bức tranh của người Việt ở Đức được vẽ bằng thơ, mong lắm thay!
- Nguyễn Thế Tuyền Berlin, 25.02.2013
Chùm ảnh: Người Việt tại Đức tổ chức Đêm thơ Nguyên Tiêu
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc