feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

TIN ĐỨC

Grid List

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã đăng số đường dây nóng về bảo hộ công dân để nắm bắt thông tin từ kiều bào, sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan sở tại để giảm thiểu hậu quả của vụ cháy.


Cứ 3 công ty trong ngành sản xuất ôtô ở Đức thì có 1 công ty đang lập kế hoạch chuyển một phần dây chuyển sản xuất ra bên ngoài nhằm cắt giảm chi phí sản xuất.


Đánh bại Werder Bremen 5 - 0 tại vòng 29 Giải vô địch Đức (Bundesliga) 2023 - 2024, Bayer Leverkusen đã đăng quang ngôi ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Đây cũng lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ này lên ngôi.


Trong một tuyên bố, cảnh sát Đức cho biết đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn nhằm vào một băng nhóm tội phạm buôn người quốc tế. Hơn 1.000 cảnh sát đã khám xét hàng chục ngôi nhà, cửa hàng và văn phòng trên khắp miền Tây và miền Nam nước Đức, bắt giữ 10 nghi phạm, trong đó có 2 luật sư.


Chương trình diễn ra từ ngày 24 – 30/4/2024 với sự tham gia của gần 70 đại biểu kiều bào về từ 22 quốc gia, thể hiện tấm lòng hướng về Tổ quốc, về phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước, chia sẻ những gian nan, vất vả của những chiến sĩ ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.

Trên cơ sở Luật Nhập cư nhân lực có tay nghề có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, Luật thúc đẩy nhập cư nhân lực có tay nghề giờ đây sẽ mở rộng cơ hội sang Đức làm việc cho người lao động có trình độ đến từ các quốc gia không thuộc EU và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực trong nhiều trường hợp.

Đọc tiếp...

Một người có thể có mấy hộ chiếu, những ai được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu thuyền viên?

Đọc tiếp...

Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italy là 5 quốc gia nằm trong danh sách được miễn thị thực vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Đọc tiếp...

Một trong những câu hỏi lớn nhất được học sinh và phụ huynh đặt ra khi quyết định đi du học Đức là nên chọn học ngành nào.

Đọc tiếp...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, hiện đang có chương trình tuyển 120 ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 5.5.2024. Phạm vi tuyển chọn trên toàn quốc.

Đọc tiếp...

"Nếu bạn xin bản thân thêm 5 phút ngủ nướng vào buổi sáng, đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị trễ tàu, chậm xe, cũng như trễ luôn buổi học và đánh rơi kha khá kiến thức", đây là những lời tâm sự của anh chàng Daniel Phan - một du học sinh Đức.

Đọc tiếp...

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine, quân đội Đức hướng tới việc tái tập trung vào bảo vệ lãnh thổ và an ninh tập thể, vốn được coi cốt lõi hoạt động trong nhiều thập kỷ.

Đọc tiếp...

Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc.

Đọc tiếp...

Các trí thức người Việt ở châu Âu tin tưởng cùng với việc thực hiện triệt để công tác phòng chống tham nhũng, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đọc tiếp...

Người Đức không chỉ nổi tiếng tinh thần thép và nghiêm túc như những cỗ xe tăng mà còn là một trong những dân tộc có tuổi thọ cao nhất trên thế giới, cao hơn 10 tuổi so với mức trung bình của toàn thế giới.

Đọc tiếp...

Thế giới đang ngày càng nguy hiểm hơn nhưng đến nay, vẫn tồn tại những quốc gia hoàn toàn không bị cuốn vào các cuộc xung đột, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Qatar hay Thụy Sỹ….

Đọc tiếp...

Mười hai "siêu xe dọn vệ sinh" với trị giá hơn 20 tỷ đồng vừa được đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày hôm nay (29/12/2016).

Đọc tiếp...

Phiên tòa xét xử NHL một người Việt Nam ở Séc tại Tòa án ở Berlin đã kết thúc ngày 25/7. Có lẽ cũng như nhiều người Việt Nam khác đang sinh sống ở Đức tôi không muốn bàn nhiều về những vấn đề pháp luật, những thuật ngữ phức tạp mà tôi tin là nhiều người cũng không hiểu hết. Cũng phần nữa là do tôn trọng hệ thống pháp luật của Đức mà tôi tin chắc họ đã làm một cách công tâm nhất.

Đọc tiếp...

Lễ Noel (Weihnacht) hằng năm tại CHLB Đức là lễ hội gia đình, tương tự như Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Vào ngày lễ ý nghĩa đó, đâu đâu cũng ngập tràn tình thương, sự động viên khích lệ và thấu hiểu...

Đọc tiếp...

"Lần đầu gặp, tôi chưa kịp nhìn xem mẹ chồng già hay trẻ, gầy hay béo thì đã bị bà ôm gọn trong vòng tay", chị Hà Anh kể.

Đọc tiếp...

Mùa thu đồng nghĩa với ít khách du lịch hơn và giá rẻ hơn. Tuy nhiên, không có nghĩa rằng châu Âu không còn đẹp nữa mà trái lại, nó thậm chí còn lộng lẫy sắc màu.

Đọc tiếp...

München là thủ phủ bang Bayern, cũng là thành phố lớn thứ 3 ở Đức sau Berlin và Hamburg. Những câu chuyện cổ về xứ Bayern trù phú từ lâu đã thôi thúc tôi đến thăm tận mắt thành phố.

Đọc tiếp...

Paris có nhiều phiên chợ trang trí nhiều sắc màu hay Venice với hình ảnh ông già Noel trên những con thuyền là điểm nhấn ấn tượng của châu Âu dịp Giáng sinh.

Đọc tiếp...

thitho

Ý kiến bạn đọc

Phông chữ

Ngày 23/2, tại trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Đức, Câu lạc bộ Thơ Berlin đã tổ chức Đêm thơ Nguyên Tiêu lần thứ tư với sự tham dự của đông đảo nhà thơ, những người yêu thơ đến từ nhiều vùng, miền của nước Đức.

Phát biểu khai mạc Đêm thơ Nguyên Tiêu, anh Thế Sáng, Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Berlin cảm ơn sự quan tâm của đông đảo người yêu thơ đối với đêm thơ, cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và cho rằng Thơ như là nước hoa được chắt lọc từ những bông hoa là tâm hồn những người yêu thơ.

Tại Đêm thơ, nhiều bài thơ của các tác giả quen thuộc và những người yêu thơ đã được ngâm, được đọc cho mọi người thưởng thức, bày tỏ những cảm nhận về mùa Xuân, tình cảm nhớ nhà, tình yêu quê hương của những người xa xứ, cũng như tình yêu nam nữ, đề cập tới những vấn đề xã hội, lòng yêu nước của những người xa quê...

Nhiều bài hát, điệu múa đã được những người yêu văn nghệ "cây nhà, lá vườn" trình diễn xen giữa chương trình thơ, tạo nên một không khí vui tươi, hồ hởi.

Đêm thơ Nguyên Tiêu cũng là dịp để Ban tổ chức tổng kết cuộc thi thơ trong cộng đồng được phát động từ hai tháng qua, và trao giấy chứng nhận cũng như phần thưởng cho các tác giả đoạt giải.

Theo Ban tổ chức, tổng cộng có 80 bài thơ của 37 tác giả người Việt ở Đức gửi tới tham dự cuộc thi, và có 10 bài thơ của năm tác giả từ trong nước gửi sang.

Sau khi xem xét, tính điểm các bài thơ dự thi một cách nghiêm túc, Ban tổ chức đã quyết định trao Giải nhất cho chị Đài Trang ở Dresden, Giải Nhì cho anh Minh Hải ở Chemnitz và Giải Ba cho chị Thanh Bình ở Freital, một Giải Khuyến khích cho anh Lê Quang.

Đêm thơ Nguyên Tiêu hàng năm là một sân chơi bổ ích, tao nhã cho cộng đồng người Việt ở Đức và ngày càng thu hút được đông đảo người yêu thơ tới tham dự.

Đêm thơ Nguyên Tiêu góp phần làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của người Việt ở Đức, giúp họ ngày càng gắn bó với gia đình và quê hương, đất nước./.

  • (TTXVN)

Tổng kết Cuộc thi Thơ

Sa Huỳnh – Berlin, 24.02.2013

Kính gởi anh chị yêu thơ, kính gởi quí độc giả,

hôm thứ Bảy vừa qua, ngày 23.02.2013, tại nhà hàng Linh Chi Quán, trong Trung Tâm Thương Mại  Đồng Xuân ở Berlin, đại diện nhiều Hội  đoàn và đông đảo bà con người Việt từ nhiều nơi trên nước Đức, đã đến tham dự một Đêm Thơ Tết vô cùng ấm cúng và vui vẻ, do Câu Lạc Bộ Thơ Berlin tổ chức.

Trong khi ngoài trời tuyết đổ nhè  nhẹ và lạnh buốt, bên trong hội trường ấm cúng với sân khấu trang trí đẹp mắt, hơn 80 người đã cùng nhau thưởng thức một chương trình thơ rất phong phú, dưới sự dẫn dắt chương trình rất duyên dáng của chị Ngọc Lâm và sống động của anh Nguyễn Hưng. Xen kẽ vào giữa phần đọc thơ cho nhau nghe, là những màn văn nghệ do chị Quỳnh Nga đảm nhận. Ngoài ra với hai màn múa của các anh chị từ Potsdam, do anh Quốc Tuấn dàn dựng, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và các bạn yêu thơ gần xa.

Chương trình khai mạc rất chính xác lúc 20 giờ, đã phá đi cái "thông lệ giờ  cao su" của người Việt chúng ta hay xảy ra trong việc tổ chức, và kết thúc lúc 23 giờ 30, sau phần tổng kết Cuộc thi thơ của Sa Huỳnh, cũng như xướng danh và trao giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm, cho những tác giả đã đoạt giải.

Khởi động từ giữa tháng 12/2012 cho đến 09.02.2013. Thời gian gần 2 tháng. Đã có sự tham dự đông đảo của cộng đồng, cũng như có sự đồng hành của 3 tờ báo mạng là nguoiviet.de, Tạp chí Hương Việt và thoibao.de. Chúng tôi xin cảm ơn các tác giả và cảm ơn Ban biên tập của các báo, đó là anh Lương Đình Cường, anh Phạm Khánh Nam và anh Lê Trung Khoa.

Số lượng thơ gồm 80 bài của 37 tác giả  từ nhiều nơi trên nước Đức, và 10 bài của 5 tác giả từ trong nước. Trong số 80 bài này thì khoảng 30 bài đạt chất lượng, tức chiếm khoảng 37%. Khoảng 25 bài, trong 30 bài này, của 25 tác giả với bài chất lượng khá, đã được giới thiệu trên 3 tờ báo mạng cộng đồng. Số lượng nữ tham dự là 12 người, chiếm tỉ lệ 1/3. Tại Berlin có 10 người tham dự, chiếm 30 %, trong số này gồm 5 nam và 5 nữ.

Người tham dự trẻ nhất là Đào Mạnh Long, 18 tuổi, học sinh lớp 12 tại thành phố Hải Phòng , người lớn tuổi nhất là cụ Trần ThanhVân, 86 tuổi, ở Thanh Hóa.

Trong số những bài thơ có chất lượng tốt, chúng tôi đã tuyển chọn một số bài vào vòng chung khảo để chấm điểm và sắp hạng.

Để anh chị biết rõ một số những suy nghĩ, cũng như sự cố gắng làm việc nghiêm túc, tôi xin trình bày sơ lược về phương pháp chấm điểm, mà Ban giám khảo đã thống nhất như sau.

Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi đặt ra, là làm thế nào để xác định được một bài thơ hay? Và làm sao để biết được trong số những bài thơ hay đó, thì bài nào hay nhất, bài nào hay thứ nhì, hoặc hay thứ ba?

Thưa anh chị, đây đúng là một câu hỏi tương đối phức tạp trong lãnh vực nghệ thuật. Bởi cái hay, cái đẹp là những cảm nhận có sự  tham dự của yếu tố chủ quan. Cái hay hoặc cái đẹp của người này có thể lại không phải là cái hay, cái đẹp của người khác. Vấn đề cũng giống như ta phải chọn người phụ nữ nào đẹp và người nào ít đẹp hơn. Yếu tố chủ quan luôn luôn đóng một vai trò quan trọng. Những người đàn ông chọn vợ, thường lấy hình ảnh của mẹ mình ra làm mẫu mực, những người vợ được chồng cho là đẹp, bởi có những nét thân thương mà người đàn ông gần gũi, ngay từ thuở bé với mẹ mình. Còn người phụ nữ chọn chồng thường nghĩ tới những đức tính tốt của người cha, người chồng "đẹp" đối với phụ nữ là người có trách nhiệm bảo vệ gia đình, chăm chỉ làm lụng để lo cho cuộc sống gia đình, được an toàn và ổn định.

Đó là những yếu tố chủ quan. Thế nhưng khi chọn ai là đẹp, và cái đẹp đó phải được nhiều người công nhận, thì chúng ta phải dựa vào những tiêu chuẩn khách quan. Đó là những tiêu chuẩn có tính khoa học, bởi vì chỉ nhờ có tiêu chuẩn khoa học thì ta mới có cơ sở để so sánh, định lượng, so sánh giá trị và cân nhắc. Cũng giống như khi bình chọn một hoa hậu, thì Ban giám khảo phải dựa vào những tiêu chuẩn khách quan, như về trình độ trí thức, tiêu chuẩn về ứng xử, sắc đẹp tự nhiên không dao kéo, và tiêu chuẩn đạt được ba vòng lý tưởng.

Ban giám khảo của chúng tôi cũng đi ra từ suy nghĩ  đó, định ra được một Phiếu chấm điểm, gồm 3 tiêu chuẩn tương đối khách quan, mà tôi xin được gọi đùa là 3 vòng đo lý tưởng của Nàng Thơ, bởi người ta ví những bài thơ hay, giống như sự cất cánh của Nàng Thơ rất kiều diễm, cụ thể như sau:

1) Nội dung và ý tưởng của bài thơ mà  tác giả muốn gởi đến độc giả có mới lạ, sâu sắc, gây ấn tượng hay không?

2) Sự chặt chẽ hay hợp lý trong cách bố  cục bài thơ, trong từng phần như mở đầu, thân bài và kết cuộc.

3) Nghệ thuật sử dụng thi từ của tác giả, có đặc sắc, trau chuốt, đúng nơi đúng chỗ  và bóng bẩy, ẩn dụ hay không?

Mỗi tiêu chuẩn này được mỗi thành viên Ban giám khảo cho tối đa 10 điểm. Có nghĩa là một bài thơ đạt tối đa 30 điểm. Và vì có  tất cả 5 người chấm - Bùi Nguyêt, Huy Thắng, Sa Huỳnh, Thế Dũng và Thế Sáng -  nên điểm số tối đa một bài thơ đạt được tổng cộng là 150 điểm.

Dĩ nhiên dù là ứng dụng khoa học khách quan, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận một phần ảnh hưởng không tránh khỏi của yếu tố chủ quan, của từng thành viên trong Ban giám khảo. Cũng như trong cuộc thi hoa hậu, không ai có thể khẳng định là hoàn toàn có tính chất khách quan, những thành viên Ban giám khảo không thể quên được những nét đẹp hiền dịu gần gũi, hình thành từ trong vô thức của riêng mình, khi nhìn các cô xuất hiện trên sân khấu.

Trong suy nghĩ đó, thay mặt Ban giám khảo cuộc Thi Thơ lần thứ nhất, do CLB Thơ Berlin tổ chức cho cộng đồng, tôi trân trọng thông báo với anh chị, cũng như quí độc giả và bà con người Việt trên toàn CHLB Đức, kết quả như sau:

Đầu tiên đối với 10 bài của 5 tác giả trong nước, vì 5 vị này không sinh sống tại CHLB Đức nên theo qui định không được tham dự trực tiếp vào cuộc thi, nhưng để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhiệt tình và tâm hồn yêu thơ, chúng tôi có giải đặc biệt cho 2 bài thơ được chọn của tác giả Đào Mạnh Long với bài "Khoảnh khắc giao thừa", và tác giả Trần Thanh Vân, với bài thơ "Đêm giao thừa". Những tác giả này sẽ nhận được một Giấy chứng nhận và một số tiền mặt, tuy không nhiều, nhưng nói lên được tình cảm của CLB Thơ Berlin, trân trọng nhiệt tình rất đáng quí của những người tham dự, từ đất mẹ xa xôi.

Đối với 80 bài của 37 anh chị tại CHLB Đức, được tuyển vào vòng chung khảo gồm 7 tác giả những bài thơ sau đây:

1) Chị Kim Liên (Berlin): Mùa Xuân cỏ và cây

2) Anh Lê Quang (Berlin): Chọn bên nào: Rượu hay em?

3) Chị Lê Thị Thanh Bình (Freital): Lá thơ vợ lính đảo

4) Anh Phạm Minh Hải (Chemnitz): Xuân hẹn ước

5) Chị Quỳnh Nga (Berlin): Sao anh hờ hững

6) Chị Thu Hà (Vân Huy) (Berlin): Hãy gửi cho em

7) Chị Đài Trang (Dresden): Trăng Mật

Và trong số 7 bài vào chung kết này, tôi xin công bố:

 Giải khuyến khích thuộc về:

Tác giả: anh Lê Quang (Berlin), số điểm đạt được là 103/150.

Giải ba thuộc về:

Tác giả: chị Lê thị Thanh Bình (Freital), số điểm đạt được là 108/150.

Giải nhì thuộc về:

Tác giả: anh Phạm Minh HảI (Chemnitz), số điểm đạt được là 111/150.

Và người đoạt giải nhất trong Cuộc Thi Thơ lần thứ nhất này là:

Tác giả: chị Đài Trang (Dresden), số điểm  đạt được là 113/150.

Một lần nữa CLB Thơ Berlin cảm ơn sự tham gia đông đảo của bà con cộng đồng người Việt tại CHLB Đức vào Cuộc thi Thơ lần thứ nhất này, đã cùng góp sức và trí tuệ để tạo lên một sân chơi tao nhã, một không khí thơ vô cùng hào hứng, đã loan toả rộng rãi đến khắp nơi. Trân trọng chúc mừng những anh chị đoạt giải lần này. Những anh chị khác không đoạt giải, không có nghĩa là thơ anh chị không hay, nhưng có lẽ vì Ban giám khảo chưa đủ khả năng để hiểu hết những điều anh chị gởi gắm trong bài thơ của mình, và có lẽ yếu tố khách quan đã đóng một vai trò nhất định trong việc thẩm định bài thơ của anh chị, dù rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc một cách khoa học khách quan. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
 

Bây giờ chúng ta hãy cùng vui chung với những gì  chúng ta đã cùng cố gắng, cùng đạt được trong sân chơi hết sức tao nhã này. cảm ơn sự làm việc chung với anh chị trong thời gian gần 2 tháng qua.
cảm ơn tất cả anh chị, đặc biệt trân trọng tình cảm của những anh chị ở xa, cách Berlin đến hơn 600 cây số, không quảng ngại đường sá xa xôi, vượt qua băng giá và tuyết  đổ trên con đường xa lộ mịt mù, đến tham dự một Đêm Thơ đầm ấm, vui vẻ với những kỷ niệm không quên.
cảm ơn tất cả những thành viên Ban tổ chức, cảm ơn những nhà tài trợ, cảm ơn những món quà mà quí vị đã gởi đến cho CLB Berlin, đó là những bó hoa tươi đẹp, phong màn mỹ miều cho sân khấu, những lời chúc tốt đẹp, những đóng góp thơ-nhạc-múa nhiệt tình, giúp đệm nhạc và thổi sáo, cũng như bằng tiền đóng góp vào quĩ sinh hoạt của CLB.
Sự thành công của Đêm Thơ đã có sự  đóng góp quí giá của anh Bác sĩ Bình, chủ  nhà hàng Linh Chi Quán, sự tiếp đãi chu đáo, phục vụ tận tình của anh chị em tiếp viên ở đó.
Chúng tôi nhận và chân thành xin lỗi những thiếu sót trong việc thực hiện Đêm Thơ, nếu có xảy ra.
 

Lời cảm ơn sau cùng dành cho tất cả thành viên quí mến của Câu Lạc Bộ Thơ Berlin.
 

Sa Huỳnh
Phó chủ nhiệm CLB
Tổng biên tập Cuộc thi thơ
và Tổng đạo diễn chương trình Đêm Thơ Tết.
Berlin, 24.02.2013


Thêm bình luận