Tiếng xưa vọng lại
Thơ Đức Dũng (Berlin , CHLB Đức)
Tôi đi tìm lại ngày xưa
Tìm vui buồn giữa nắng mưa cuộc đời
Tìm trong tiếng võng đưa nôi
Lời bà ru cháu ầu ơi vọng về
Tìm trong mộc mạc chân quê
Giọt tranh mái rạ triền đê chợ chiều
Dáng bà chống gậy liêu xiêu
Dáng em thơ với cánh diều tuổi thơ
Tìm ta từ thuở i tờ
Những nghịch ngợm những dại khờ... ngày xưa
Tìm trong lầm lũi cơn mưa
Lom khom bà cấy giữa trưa ngoài đồng
Tìm trong lành lạnh chiều Đông
Mái tranh vách liếp ấm nồng lửa rơm.
Một thời khốn khó đói cơm
Một thời khoai sắn bát đơm chẳng đầy
Đảm đang đè nặng vai gầy
Bà tôi giờ đã là mây cuối trời
Chỉ còn lại tiếng ầu ơi
Bà đi gửi lại cho đời mai sau
Vắng bà vàng cả trầu cau
Ước gì được thế… kiếp sau bà về
" Nhớ bà tôi… một trăm năm, ngọn cỏ hoá mây trời "
Cánh cò trong tiếng ầu ơi
Lời ru còn mãi muôn đời... bà tôi.Ảnh: Thế Sáng
{jcomments on
THƠ DỰ THI: Tiếng xưa vọng lại
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc