Vào Thu
Thơ Nguyễn thị Ngọc Loan (Heilsbronn, CHLB Đức)
Lá xào xạc rơi Thu đến rồi
Nơi đây man mác nước mây trôi
Bên sông bến cũ còn thuyền vắng
Bãi cỏ đìu hiu chẳng bóng người
Thơ thẩn một mình ta với ta
Bất lực dõi trông thời gian qua
Chạnh lòng thương xót than lưu lạc
Đường về thăm thẳm ngút ngàn xa
Quê cũ giờ đây mấy đổi dời
Cảnh xưa còn đó người muôn nơi
Mấy ai xa xứ không thương nhớ
Nhưng nẻo đường xưa bít lối rồi
Hoàng hôn tắt nắng một mình thôi
Cõi long đã nhạt, đã phai phôi
Lưu vong phận hẩm không quê quán
Đừng nghĩ ngợi chi để bồi hồiẢnh: Thế Sáng
{jcomments on
THƠ DỰ THI: Vào Thu
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc