Tuổi thơ tôi
Thơ Nguyễn Đình Trọng (Hoàng Mai, Hà Nội)
Nơi tôi sinh một miền quê
Lớn lên trong tiếng vỗ về yêu thương
Canh thâu thức suốt đêm trường
Mẹ nằm chỗ ướt để nhường cho con
Đến khi biết chạy lon ton
Mẹ luôn theo sát bên con sớm chiều
Con lớn theo những cánh diều
Làng quê ngày ấy khói chiều bình yên
Ôi! Nhớ cái thuở hồn nhiên
Buổi trưa trốn ngủ thường xuyên mẹ rầy
Rủ nhau hái trộm trái cây
Trái me, trái sấu giấu thầy chia nhau
Những hôm trốn học cửa sau
Dàn quân đánh trận thi nhau hét hò
Và nhớ những buổi kéo co
Tụm cùng lũ bạn chơi trò bắt dê
Thả diều, đá bóng triền đê
Trò chơi thuở ấy mải mê quên vềÔi! nhớ lắm khúc sông quê
Hồn nhiên ngụp lặn trưa hè tuổi thơ
Hàng tre in bóng đôi bờ
Soi mình trong nước lững lờ mây trôi
Sân đình nhộn nhịp quê tôi
Giao duyên khúc hát tình tôi mặn mà
Thời gian vẫn cứ trôi xa
Bây giờ khôn lớn trải qua bao điều
Tuổi thơ gắn với cánh diều
Chắp tôi đôi cánh mang nhiều ước mơ.Ảnh: Thế Sáng
THƠ DỰ THI: Tuổi thơ tôi
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc