Hãy gửi cho em
Thơ Thu Hà (Văn Huy)
Gửi cho em chút nắng vàng mùa hạ
Râm ran ve kêu khóc những trưa hè
Bằng lăng tím bừng một màu chung thủy
Phượng rực hồng... như đốt cháy lòng ta
Gửi cho em những ánh mắt, nụ cười
Muôn bạn cũ của một thời cắp sách
Luống cuống nhìn nhau nhiều dang dở
Má ửng hồng khi chạm sát mặt nhau
Gửi cho em mảnh sân trước, vườn sau
Hoa cau trắng rụng len vào lối nhỏ
Cánh diều bay ngay trên đầu ngọn gió
Ú tìm kìa mình lấp ló tìm nhau
Gửi cho em thêm cả một cành lau
Anh ngắt tặng cho em ngày xưa đó
Kỷ niệm ơi! Sao giờ ta mới ngó
Tiếng ru hời, mẹ hát dỗ ngủ ngon
Gửi cho em chiếc môi hồng, tô son:
Trông choe choét, khi học làm người lớn
Chú rể kia anh thay hình vào đóng
Em biến mình bỗng chốc hóa cô dâu
Gửi cho em, thời thơ ấu còn đâu?
Của cái thuở còn một thời vụng dại
Trộm nhìn nhau, ta thẹn thùng thấy... ngại
Hai nẻo đường tình, mình bước vội qua nhau!
Gửi cho em thêm một cánh chim câu
Bay về tổ khi tìm về đất mẹ
Ta sẽ thấy lòng của ta thật khẽ
Trải lòng thêm trong tiếng nấc nghẹn lời!
Gửi cho em cả một góc bầu trời
Của Việt Nam quê hương em yêu dấu!
Xa quê hương ta mới nhìn được thấu
Tình yêu này xin hãy gửi cho em!Ảnh: Thế Sáng
THƠ DỰ THI: Hãy gửi cho em
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc