Trăng mật
Thơ Trang Đài
Trăng ướp mật, cho tình mình nhung nhớ
Đêm loan phòng, hơi thở quyện hương trời
Biển nồng nàn, trăng quấn quít chơi vơi
Tình say đắm - trăng ngời lên trên sóng
Lấp lánh ánh bạc - cháy trong ước mộng
Nỗi cuồng si bỏng rát cuộc tình đầu
Những nồng nàn, trăng và sóng trao nhau
Niềm hạnh phúc tuôn trào trong khao khát
Giữa trùng khơi ánh trăng vàng bát ngát
Lồng giữa sóng tình dào dạt khúc du ca
Hương thơm nồng theo gió thoảng bay xa
Ngào ngạt sóng - ngợi ca đêm đằm thắm
Trăng rót mật ngọt vào lòng biển mặn
Giọt tương phùng da diết toả rạng ngời
Đêm sáng rực - trăng chìm giữa ngàn khơi
Phút giao hoà - đất trời cùng đắm đuối….
Chạm điểm thần tiên - đỉnh trời - tên gọi
Cuộc hoan ca gói trọn nghĩa trùng phùng
Hơi thở hoà nhịp - biển trời như nhung
Trái tim ngất ngây, tận cùng - dâng hiến
Ước mộng trăng tròn - giữa đời hiển hiện
Hai mảnh tình côi - thiên biến ghép lành
Vĩnh viễn ngàn đời - sóng thuộc về anh!
„Tuần trăng mật“ mặc nhiên thành biểu tượng!Ảnh: Thế Sáng
THƠ DỰ THI: Trăng mật
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc