feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ
Từ ngày phát hiện ra quan hệ giữa chị và chồng tôi, tôi đã làm đủ cách để ngăn chặn mối quan hệ đó tiến xa hơn nhưng tôi đã thất bại vì anh ấy quá yêu chị.

Thật đau đớn khi phải thốt lên những lời như vậy, phải không? Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn có một gia đình, một mái ấm và một người đàn ông yêu thương mình suốt cuộc đời. Tôi nào phải ngoại lệ, và chắc rằng chị cũng thế.

Đã gần một năm kể từ ngày tôi phát hiện ra quan hệ giữa chị và chồng tôi. Chị biết rằng tôi đã làm đủ mọi cách để ngăn chặn mối quan hệ đó tiến xa hơn. Tôi hy vọng, khát khao rằng chồng tôi có thể quay trở về với gia đình chúng tôi, bên tôi, bên con trai..., nhưng cho đến bây giờ, mọi chuyện đã đi vào lối không đường thoát. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của tôi đều đã không có tác dụng, chỉ bởi vì chồng tôi đã quá yêu chị...

Chồng tôi, người đàn ông sống nặng về tình cảm, khi yêu tôi cũng vậy, cũng chỉ biết yêu và yêu. Đến bây giờ, ở bên chị, anh ấy cũng chỉ biết dâng trọn trái tim mình. Chị có biết, chị đã có những gì? Chị đã có trái tim, trọn vẹn một trái tim của một người đàn ông, điều đó chẳng phải đáng trân trọng hay sao? Tôi ước gì, tôi có thể có được điều đó một lần nữa, nhưng chẳng thể nào chị ạ...

Chồng tôi, một người đơn giản, chỉ biết sống sao cho vui vẻ, chỉ biết làm những điều bản thân thích. Chị có biết rằng, với anh ấy, giờ đây, chị là tất cả. Chồng tôi, người mà tôi sẽ yêu cho đến tận cuối cuộc đời này, người đã làm tôi đau đớn, xót xa, một nỗi buồn, một vết thương không bao giờ phai mờ. Nhưng, ở bên anh ấy, bao giờ tôi cũng thấy mình hạnh phúc và vui vẻ. Và tôi, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần có thể quay về bên anh ấy, tôi sẽ đánh đổi tất cả.

Những gì chị đang có, mong rằng chị sẽ biết trân trọng. Cuộc sống vốn là những thử thách, những gian nan mà ta cần phải cố gắng để vượt qua. Chồng tôi cần một người ở bên cạnh để an ủi, để chia sẻ, để bầu bạn. Những nỗi buồn, những cáu giận, những hờn ghen, mong chị hãy để nó lại phía sau. Chị đã có những gì chị muốn, đừng nên suy nghĩ nhiều hơn nữa. Hãy sống để hưởng thụ niềm vui, hạnh phúc, đừng nghĩ đến ngày mai, tình yêu sẽ đưa lối cho hai người, hãy sống cho trọn ngày hôm nay.

Tôi sẽ cất thật kỹ trong trái tim mình mọi đau khổ, mọi xót xa để tiếp tục đi con đường đã lựa chọn. Con đường đó, bên tôi còn có gia đình và bạn bè. Tôi phải làm việc, phải lao động, phải sống thật hạnh phúc vì con trai mình. Nhưng, mong chị biết rằng, tình yêu và quan tâm của tôi dành cho anh ấy sẽ không bao giờ hết. Tôi sẽ không thể hạnh phúc, không thể yên tâm nếu biết rằng anh ấy đang buồn, đang mệt mỏi. Mong chị hãy bằng tình yêu của mình, đem đến cho anh ấy sự thoải mái, dễ chịu, niềm vui, hãy để anh ấy thấy rằng mình đã đúng khi chọn chị...

Tôi thành thật chúc phúc hai người...
 
 

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.