feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Real Madrid: Đến lượt Oezil vòi tiềnLần đầu tiên Mesut Özil gặp một đội bóng quê mẹ là trận Đức gặp Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 tại Berlin. CĐV đội khách đã la ó anh, giơ lên những tấm biểu ngữ: “Đáng ra, bọn tao đã có thể cổ vũ cho mày”. Trong mắt họ, Özil là một kẻ phản bội.

Mesut Özil sinh ra trong một gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Gelsenkirchen, Đức. Anh không phải là người gốc Thổ đầu tiên chọn chơi cho ĐTQG Đức. Mehmet Scholl đã từng làm điều đó. Nhưng anh sinh ra trong một thời kỳ mà cuộc tranh chấp tài năng giữa 2 LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ và Đức lên đến cao điểm, khi Bundesliga đào tạo ra quá nhiều cầu thủ giỏi gốc Thổ. Và khi đặt cạnh những người Thổ khác đã chọn về chơi cho quê hương thay vì phục vụ đội tuyển Đức, anh bị coi như một kẻ phản bội.

Trên sân đêm nay, cũng có một người Thổ Nhĩ Kỳ sinh ra tại Gelsenkirchen, Đức. Đó là Hamit Altintop, một trong những đầu tàu của Galatasaray. Nhưng Altintop đã chọn quay về phục vụ cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Và anh là một trong những người cảm thấy khó chịu với lựa chọn của Özil nhất: “Tôi là một người bao dung, tôi cũng tôn trọng lựa chọn của Özil, nhưng tôi không thể ủng hộ quyết định của anh ấy được”. Altintop nói rằng đó là một quyết định thực dụng, chứ không xuất phát từ trái tim.

Giữa ánh hào quang mà đội tuyển Đức có thể mang lại, với việc được phục vụ quê hương, thì những người Thổ sinh ra tại Đức có xu hướng lựa chọn vế thứ 2. Những “đồng minh” của Özilkhá ít. Có thể kể ra ở đây Scholl, Tasci, Fathi, và mới đây là Guendogan. Nhưng “đồng minh” của Altintop thì lại rất nhiều: Yildirat Basturk, Ekici, Sahin, Cenk Tosun,… có tổng cộng 16 người đã đi theo tiếng gọi của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Real Madrid: Đến lượt Oezil vòi tiền
Mesut Özil: Kẻ phản bội  trong mắt người Thổ


Özil ý thức được rằng mình bị căm ghét. Đã có lúc anh cố lẩn tránh thực tế ấy. Tháng 10/2011, anh đã xin HLV Joachim Loew không sử dụng mình trong một trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ vì sự những tiếng la ó. LĐBĐ Đức không đồng ý lời đề nghị này. Anh cố gắng lên báo và nói rằng mình yêu đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng như yêu nước Đức. Ngay cả cha anh, cũng cố thuyết phục đám đông rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nên tự hào vì một người con thành công trên đất Đức. Nhưng cảm giác về một kẻ phản bội có vẻ sẽ lại được khuấy lên trong cuộc đối đầu Real Madrid-Galatasaray. Một bên là CLB giàu có mà “sự phản bội” của Özil đã mang đến cho anh, một bên là CLB với tinh thần dân tộc cao ngất.

Thực ra, Özil chỉ ngẫu nhiên trở thành đại diện của một cuộc tranh giành, của một mối căng thẳng đang tồn tại xung quanh anh. Sự cạnh tranh đến ngay từ những lứa trẻ, khi mà LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ công khai chèo kéo các tuyển thủ U17 Đức ngay sau khi đội này vừa vô địch châu Âu.

Đêm nay, Özil có thể chưa nhận những thù hằn. Nhưng anh cần chuẩn bị tinh thần cho một trận lượt về sóng gió nơi quê mẹ.

Sẽ còn nhiều Özil!
Bundesliga vẫn đang không ngừng sản sinh ra những tài năng gốc Thổ. Và cuộc tranh giành hiện vẫn đang rất căng thẳng quanh những Emre Can (19 tuổi, Bayern), Tolgay Arslan (22 tuổi, Hamburg), Samed Yesil (18 tuổi, Liverpool).

  • Hải Phong, bongdaplus


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.