Đức và Uruguay chơi đôi công, liên tục bắn phá khung thành của nhau và đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn như một lời chia tay ngọt ngào...
CĐV Uruguay vui nhộn ... ...còn CĐV Đức thì lại lãng mạn trên khán đài. Món đặc biệt hôm nay: "Bạch tuộc nướng" Philipp Lahm trên băng ghế dự bị, hôm nay thay anh đeo băng đội trưởng tuyển Đức là Schweinsteiger Một pha đá phạt kỹ thuật của Diego Forlan Sarah Brandner - CĐV trung thành của Schweinsteiger HVL tuyển Đức Loew cùng các trợ lý Sau cú sút của Schweinsteiger bị thủ môn Uruguay cản phá, Thomas Muller băng lên đá bồi ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Đức. Muller đánh dấu sự trở lại sau án treo giò bằng bàn thắng thứ 5 và hướng đến danh hiệu "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" tại Nam Phi. Giữa hiệp thi đấu thứ nhất, Edinson Cavani đã ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại giải lần này và san bằng cách biệt cho Uruguay Diego Forlan là cầu thủ thi đấu với nhiệt huyết cao nhất bên Uruguay... ...và chính anh đã có một pha bắt vô lê đẳng cấp đưa bóng dội đất... ...đưa Uruguay vượt lên dẫn trước ở những phút đầu hiệp 2. Không lâu sau đó, thủ môn Uruguay đã lao ra đấm hụt bóng sau quả tạt của Boateng và Marcell Jansen đã có một pha ghi bàn bằng lưng cân bằng tỷ số 2 - 2. 7 phút trước khi hết giờ, Khedira đã có một pha đánh đầu lốp bóng vào góc xa khung thành đưa Đức vượt lên dẫn 3 - 2. Cơ hội cuối cùng của Uruguay là pha sút phạt đưa bóng đập vào xà ngang tuyển Đức của Diego Forlan, tỷ số vẫn được giữ nguyên đến hết giờ và chiếc huy chương đồng đã thuộc về các cầu thủ Đức sau cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Chùm ảnh trận Uruguay 2 - 3 Đức: Đại tiệc của bóng đá tấn công
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc