feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Xã hội ta vẫn còn trọng nam khinh nữ không được bình đẳng giới như những nước phương Tây vì thế tôi mong các bạn gái hãy biết bảo vệ hạnh phúc của mình, đừng để bị hủy hoại bởi những kẻ đàn ông vô trách nhiệm. Người yêu có thì có cho tử tế còn nếu không thì thà đừng có còn hơn.



Các bạn thân mến tôi được tiếp xúc với cả hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Người phương Đông chúng ta vẫn rất coi trọng sự trong sáng của người con gái. Các bạn tin không anh trai tôi làm tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng ở một nước tư bản mà xã hội rất cởi mở, tự do như Mỹ. Vậy mà có lần anh về nước tâm sự với mẹ tôi "Con không muốn lấy vợ ở bên đó vì bọn con gái ở bên đó không trong sáng, chúng nó sống với bạn trai như vợ chồng. Sau này con lấy vợ mà sau đêm tân hôn vợ không còn trong sáng con sẽ bỏ ngay lập tức".

Và tôi cũng xin lưu ý với các bạn anh là người thường xuyên trao đổi với những giáo sư hàng đầu ở Mỹ trong lĩnh vực điều khiển tự động. Anh nghiên cứu khoa học cập nhật công nghệ tiên tiến của những nước phương Tây trong công việc để theo kịp họ nhưng lại có đời sống tình cảm văn hóa rất truyền thống Việt Nam. Anh không bao giờ đi chơi gái dù mỗi khi về nước bị bạn bè rủ rê. Anh luôn giữ gìn cho bạn gái. Anh đẹp trai giỏi giang thu nhập cao nên nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh đều từ chối nhận lời đi chơi và quà tặng của họ vì anh cho rằng mình không yêu người ta thì nên từ chối để tránh sự hiểu nhầm và làm khổ họ.

Anh có suy nghĩ "Chuyện tế nhị đó rất thiêng liêng, nếu chưa cưới thì không thể để xảy ra vì anh còn nghiên cứu khoa học, phấn đấu sự nghiệp vì thế nếu bạn gái không đợi được thì cô sẽ không bị tổn thương có thể đi lấy người khác". Đọc đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ vì anh là người có học thức nên mới cư xử như vậy. Nó chỉ là một phần thôi các bạn ạ. Nền tảng giáo dục gia đình vững chắc và khả năng nhận thức, tiếp thu nó sẽ làm cho chúng ta luôn vững vàng trước mọi khó khăn, cám dỗ, đam mê tội lỗi tuổi trẻ và sống có trách nhiệm không làm cho mình và bất kỳ ai tổn thương.

Trên thực tế trong xã hội vẫn có không ít người nam sinh viên đàn ông trí thức vẫn yêu đương không đứng đắn làm hại con nhà lành. Nếu họ thực sự có trách nhiệm, đạo đức của một người đàn ông chân chính chắc chắn họ sẽ ý thức được điều gì không nên làm để tránh tổn thương cho người con gái và những hệ lụy đau khổ.

Một học sinh của mẹ tôi là một cô gái xinh đẹp, hiền lành cũng được sinh ra trong một gia đình trí thức có anh trai là bác sĩ. Thi đỗ đại học chị xuống Hà Nội học sống xa gia đình. Không may chị yêu nhầm người nên khi có thai âm thầm đi phá chui và bị nhiễm trùng hoại tử vì cách đây gần 20 năm điều kiện y tế không được như bây giờ. Chị chết trong đau đớn.

Tôi cảm thấy đau xót khi nghe mẹ kể câu chuyện có thật này. Có đáng phải chết như vậy không vì một kẻ vô trách nhiệm? Các bạn yêu nhầm người sẽ không sao cả nếu các bạn biết giữ mình. Ở đây tôi không đề cập đến những cô gái hư hỏng mà chỉ nói với những cô gái ngoan ngoãn hiền lành.

Tôi cũng là con trai và cũng đang có bạn gái. Nhưng tôi đang là sinh viên không muốn sớm làm ông bố trẻ con khi mà đang còn đi học sống phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ. Hơn nữa có thể tôi còn đi học cao học ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp vì thế cũng như anh trai mình tôi không biết chắc có cưới được cô ấy hay không nên tôi không muốn mình trở thành kẻ reo rắc đau khổ cho người con gái mình yêu. Vì thế mà tình yêu của chúng tôi rất hồn nhiên vui vẻ vô tư sống cuộc sống tươi đẹp của sinh viên.

Là con trai ai cũng có ham muốn khi yêu. Nhưng như lời mẹ tôi dạy bảo tôi đam mê học hành chơi thể thao lành mạnh nên khả năng kiềm chế của tôi rất tốt chẳng bao giờ đòi hỏi bạn gái mình. Mẹ tôi kể rằng thời gian mẹ tôi sống tại Đức có không ít cô gái trẻ người Việt Nam trót dại đến khi đi phá thai đau quá vì thế về nhà cứ chửi người yêu. Vì các bác sĩ Đức ít khi làm cái việc này nên họ làm rất đau thậm chí làm thủng dạ con. Sau khi phá thai xong họ nói luôn "Cô sẽ không bao giờ có con nữa".

Khi xảy ra chuyện đó mà để lại hậu quả chỉ người con gái là thiệt thòi đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Các bạn gái Việt Nam còn thiệt thòi hơn vì quan niệm trinh tiết vẫn còn nặng nề trong xã hội ta. Nếu các bạn trót quan hệ trước hôn nhân thì các bạn bị đẩy vào tình thế rất bị động mất đi sự tự tin, cơ hội lựa chọn người yêu và phụ thuộc vào người chồng tương lai có chấp nhận quá khứ của bạn hay không.

Trong xã hội phương Tây chẳng mấy khi xảy ra bi kịch đau lòng vì quan hệ trước hôn nhân như ở xã hội ta. Hà Lan, Mỹ và nhiều nước phát triển khác họ giáo dục trẻ em về giới tính từ khi mới học lớp 5. Trẻ em có thể quan hệ khi chúng mới 14 tuổi nhưng ít khi xảy ra có thai vì đã được trang bị kiến thức phòng tránh thai an toàn ở nhà trường. Và vì không quan niệm nặng nề về trinh tiết như ở Việt Nam ta nên cũng không nhiều bi kịch và xuất hiện kẻ thích đi "phá trinh" như nước mình.

Chồng chị gái tôi là người Mỹ. Anh kể khi anh bắt đầu dậy thì mẹ anh đã có những buổi nói chuyện với anh về giới tính. Lúc đầu anh rất xấu hổ nhưng đó là những kiến thức cần thiết của cuộc sống. Sang Việt Nam anh yêu chị gái tôi nên hiểu rõ văn hóa quan niệm truyền thống . Anh nói anh phải rất cố gắng để giữ cho chị như đúng phong tục của người Việt.

Anh là người Mỹ mà còn biết nghĩ như vậy. Hơn nữa tôi rất thích sự bình đẳng của họ trong cách cư xử với chị tôi. Mẹ anh (cũng là mẹ chồng tương lai chị) hỏi chị về sở thích màu sắc, đồ trang hoàng để bà chuẩn bị đón chị sang. Bác còn nói ở Mỹ thời tiết rất lạnh nhưng chị sẽ luôn ấm áp trong vòng tay của con trai bác ấy. Tôi thấy chị rất hạnh phúc luôn nói rằng không gì hạnh phúc bằng khi chị quan tâm yêu thương anh ấy và bố mẹ thì họ còn cư xử lại tốt hơn nhiều.

Xã hội ta vẫn còn trọng nam khinh nữ không được bình đẳng giới như những nước phương Tây vì thế tôi mong các bạn gái hãy biết bảo vệ hạnh phúc của mình, đừng để bị hủy hoại bởi những kẻ đàn ông vô trách nhiệm. Người yêu có thì có cho tử tế còn nếu không thì thà đừng có còn hơn. Đừng vì suy nghĩ sợ ế hay là mọi người sẽ chê cười mình vì không ra gì nên chưa có người yêu mà yêu đương vội vàng.

Chị gái tôi rất vững vàng chín chắn trong chuyện yêu đương vì theo chị "yêu là còn có con sau này nên không chỉ chọn người yêu mà còn chọn cha cho con nữa". Vì chị khá xinh lại cá tính nên nhiều con trai thích nhưng chị đều từ chối khi nhận thấy chưa đủ điều kiện kinh tế và sự chín chắn, trách nhiệm. Giờ đây tôi là em trai chị vô cùng hạnh phúc mừng cho chị vì suy nghĩ chín chắn vững vàng, sự nỗ lực không mệt mỏi đã đem đến cho chị một gia đình hạnh phúc bình đẳng giới, những đứa con lai xinh đẹp và một điều kiện kinh tế, giáo dục tốt để những thiên thần đó lớn lên.

 

 

 


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.