feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ
Mới đọc được một phiếm luận trên một tờ báo Đức. Luận rằng: Xưa kia ở nước Đức thanh bình khi các cô thôn nữ đến tuổi cập kê thì các bà mẹ lo lắng lắm. Họ canh chừng cô con gái rất kỹ, tính toán cẩn thận, xem cô có thể hẹn hò tìm bạn trăm năm vào lúc nào, ở chỗ nào.

Không gả bán, đặt đâu ngồi đấy như ở ta song ông bố bà mẹ nào cũng nhắm cho con gái vài chú rể “tiềm năng”. Họ khéo léo bố trí sao cho đôi trẻ “tiệm cận” nhau một cách thật ngẫu nhiên mà không vượt ra khỏi vòng giám sát của phụ huynh.

Kết quả là những bài dân ca thơ mộng: Chàng và nàng ngẫu nhiên đứng bên nhau dưới ánh trăng thanh, bên cây sồi cạnh giếng nước ngoài cổng (Bà mẹ nép sau rèm cửa sổ giám sát từng động thái nhỏ nhất. Nếu đôi trẻ hơi quá đà bà sẽ ho hắng hoặc quát chó mèo nhặng xị… để xì-tốp). Vầng trăng vằng vặc trên trời và dưới đáy giếng làm chứng cho mối tình quê! Rồi họ nên vợ nên chồng, an lạc bên đàn con tới đầu bạc, răng long.

Ngày nay, nơi hẹn hò của người Đức là bên cổng Internet, timbantramnam.com chẳng hạn. Đã có 9 triệu người Đức tìm được bạn tình/đời qua mạng. Một kì tích nhân đạo của công nghệ cao.

Cô lầm to. Tụi nhỏ tìm thấy ái tình nhanh mà đánh rơi nó còn nhanh hơn. Cứ đánh rơi rồi lại đi tìm nên cổng Internet mới đông đúc nhộn nhịp như Đồng Xuân Supermaket của người Việt ta ở Berlin chứ.

Ở Đức, chủ nghĩa cá nhân, bình đẳng quyền lợi quá cao rồi họ lấy nhau chẳng vì gì cả nên dễ kiếm bạn tình/đời. Chẳng vì tiền vì gia đình, hay địa vị… Ấy đấy! Chẳng vì gì nên hôn nhân mới không bền chặt. Chả có nghĩa vụ, trách nhiệm gì hết. Con cái cũng quen chuyện bố mẹ li thân, li dị. Nhà nước, pháp luật, cộng đồng lo lắng bảo vệ con trẻ quá chu đáo nên phụ huynh tha hồ bỏ nhau vào timbantramnam.com.

Thì ở ta đây có khác gì. Càng học cao, thu nhập cao, thông tin lắm, kết nối nhiều, các cô cậu càng ế! Thằng con em “chát chít” cùng lúc hàng chục cô. Toàn những lời có cành có cánh, hình ảnh các nàng dâu tiềm năng đều bóng lộn, mát mắt. Rồi hẹn gặp nhau trong đời thực thì mới thất vọng, liên tiếp thất vọng. Lắm mối ảo hoá ra nằm không thật! Anh chàng đâm ra hoang mang lẩn thẩn. Em não cả lòng.

Ngày xưa cha mẹ tìm chỗ môn đăng hộ đối đảm bảo xã hội, xem tông xem giống đảm bảo di truyền. Tình nghĩa vợ chồng đến sau hôn nhân lại bền chặt vì nó là mối tình đầu! Dâu con có trách nhiệm với gia đình lớn và nhỏ. Cô lẩn thẩn rồi, muốn xã hội đi giật lùi hay sao?

Hai thành tựu cao cả, nhân đạo nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20 là: Lấy nhau vì tình và bãi bỏ chế độ đa thê. Thành tựu thứ nhất thuộc cuộc canh tân xã hội trước 1945 cùng với cái áo dài hở hang và các “dâm thư” kể chuyện tình tân thời. Thà tự tử hồ Tây chứ nhất quyết không lấy người mình chưa yêu! Thà lấy Tây bất kì còn hơn món “môn đăng hộ đối” mốc meo! Hai trái tim vàng một mái lều tranh còn hơn mang trách nhiệm với gia sản, gia đình, nhà thờ họ hay xóm làng hủ lậu. Toà án li hôn bắt đầu bận rộn từ thời đó.

Thành tựu thứ hai thuộc Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ. Tổng thống Nam Phi hiện nay còn 4 vợ, 1 người tình và 21 đứa con. Đang bị nghi vấn về thu nhập do người ta lục vấn ổng lấy lương nào mà nuôi được cả đại gia đình  kia? Ta tân tiến trước Nam Phi 65 năm đó bà chị.

Được cái nọ mất cái kia. Quan chức, đại gia bên Trung Quốc, bên Châu Âu... và ở ta, thiếu gì ông bỏ được cái xiềng đa thê thì lại khổ nhục vì “cái xiềng” đơn thê. Tiền nuôi mấy vợ, chục con chắc gì nhiều hơn tiền cho gái. Nặng thì tù tội do tham nhũng, nhẹ thì ô danh như chơi bởi “ảnh nóng” trên mạng!

Phức tạp quá, tiến bộ bao nhiêu, phức tạp bấy nhiêu cô ạ. Cháu gái tôi cao học ngoại quốc, quảng giao, thông minh, lanh lợi..., chuyên gia mạng timbantramnam.com luôn, vậy mà quá 30 vẫn ế chỏng. Nói làm mối cho thì còn sĩ. Thực ra trong bụng đã “cà cuống bò”! Hỏi nó: Thế muốn tìm người như thế nào? Đáp: Chả biết nữa! Lại hỏi: Thế cô định lấy nhau vì cái gì? Đáp: Cũng hổng biết luôn. Ông cậu và bà mẹ nó phải lần mò tìm được một anh cũng đã cứng tuổi, cũng thất trận tình trường ảo, rồi bày binh bố trận cho hai anh chị “ngẫu nhiên” mà gặp nhau. Ba tháng thì cưới, 12 tháng đẻ con trai. Tứ thân phụ mẫu mừng khôn xiết kể.

Lại hỏi: Thế chúng mày lấy nhau vì cái gì? Đáp: Chả biết, tại duyên tại số chứ đâu vì cái gì.

Được hai năm rưỡi thì li thân, đang doạ li hôn.

Đã thấy chưa cái chuyện ni,
Ta Tây muôn thuở khác gì mà lo!
 
 

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.