feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Không như dự đoán của mọi người, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, người đẹp đến từ nước Đức chỉ đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho cô gái xinh đẹp, phúc hậu này, nhưng với bản thân Kiều Khanh, mục đích chính cô về Việt Nam là để trải nghiệm, còn giải thưởng không phải là điều quá quan trọng.


Gặp Kiều Khanh ngay sau đêm chung kết, người đẹp vẫn giữ được vẻ tươi xinh, rạng rỡ. “Em hài lòng với giải thưởng mình nhận được. Thực sự trong đêm chung kết em đã thể hiện mình không tốt. Có lẽ em hơi 'khớp' nên cách trả lời ứng xử không được suôn sẻ. Em nghĩ chị Diễm Hương rất xinh đẹp và chị ấy xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu”, người đẹp đến từ Đức cho biết.

Cách trang điểm và làm tóc khiến Kiều Khanh trở nên già và kém duyên hơn rất nhiều so với nhan sắc đời thường của cô.

Trước đó, không ít khán giả tại sân khấu cảm thấy không hài lòng với cách trang điểm cũng như làm tóc của Kiều Khanh và các thí sinh trong đêm thi chung kết. Một số nguồn tin cho biết, đã có “sự cố” với ê kíp trang điểm quen thuộc, nên các thí sinh phải làm việc với người khác. Dường như, cách trang điểm không phù hợp đã khiến nhan sắc của các người đẹp giảm hẳn so với những phần thi, hoạt động trước đó. Hỏi Kiều Khanh về lý do này, cô cho biết: “Em thấy không phải lỗi ở những người trang điểm đâu ạ. Do bản thân em đã không làm tốt thôi”, giọng cô rất dịu dàng, nhưng lẩn khuất đâu đó nỗi buồn. Khi hỏi: “Em nghĩ vì sao mình không phải là hoa hậu đêm nay?”, người đẹp phải ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Em không biết phải nói thế nào cho rõ ý của mình. Em chỉ muốn nói là em đã thiếu may mắn”.

Tuy vậy, Kiều Khanh vẫn rất vui và luôn nở những nụ cười tươi tắn, bởi bên cạnh cô có mẹ, em trai và nhiều người thân bạn bè từ Đức trở về cổ vũ. Cô chia sẻ, sẽ tranh thủ dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động xã hội trước khi trở về Đức vào đầu tháng 9, để theo đuổi tiếp con đường học vấn của mình.

Trước khi vòng chung kết diễn ra, rất ít khán giả Việt Nam biết đến Kiều Khanh. Không dự thi vòng loại Hoa hậu Thế giới người Việt ở khu vực châu Âu, Kiều Khanh được đặc cách vào vòng chung kết bởi cô đã sở hữu danh hiệu Hoa hậu Việt Nam châu Âu năm 2009. Khi bộ ảnh của người đẹp đến từ nước Đức trong trang phục áo tắm với nét đẹp đời thường được đăng tải trên báo, mọi người mới dành cho cô nhiều lời khen ngợi. Cũng kể từ thời điểm đó, người đẹp 19 tuổi đã được chờ đợi là gương mặt sáng giá của cuộc thi. Rất nhiều phóng viên ấn tượng khi lần đầu được diện kiến và trò chuyện với Kiều Khanh trong buổi họp báo và cho rằng họ đã sớm tìm ra người sẽ sở hữu ngôi vị hoa hậu.

Tuy vậy, rất ít người biết rằng Kiều Khanh từng suýt phải bỏ lỡ cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm nay vì thời điểm người đẹp chuẩn bị về nước, cũng là lúc cô đang chờ kết quả thi tốt nghiệp, để làm hồ sơ vào trường đại học. Thật may mắn, trước khi về Việt Nam một tuần, mọi việc đã được thu xếp để cô hoàn toàn yên tâm với cuộc thi. Quả thật, cuộc thi năm nay sẽ rất đáng tiếc, nếu vắng mặt cô gái xinh đẹp này.

Nguyễn Ngọc Kiều Khanh sở hữu một vẻ đẹp thuẩn khiết, khiến người đối diện bị mê hoặc ngay lập tức. Nét mặt cô vừa quý phái, sang trọng, kèm theo đó là ánh mắt trong trẻo, nụ cười thơ trẻ. Với chiều cao 1m76, nặng 53kg, số đo 85-63-94, cô cũng là một trong số những thí sinh có chỉ số thân hình lý tưởng nhất. Điều này cũng phần nào giúp Kiều Khanh thắng giải Người đẹp Biển và giành một vé vào thẳng top 15.

Kiều Khanh chinh phục người đối diện bởi nhan sắc, tính cách trong sáng, thuần khiết.

Không chỉ thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài xinh đẹp, Kiều Khanh còn tạo được ấn tượng cũng như thiện cảm khi đi cùng nhan sắc là tính cách hiền hòa, chân thành. Á hậu 1 không nói chuyện kiểu hoa mỹ mà rất gần gũi, luôn lắng nghe người khác. Kiều Khanh thường chia sẻ với mẹ, cô rất ngại được báo chí “chăm sóc” nhiều quá, bởi cô sợ điều đó sẽ khiến các bạn cùng thi tủi thân. Vì thế, cô thường khéo léo từ chối nói chuyện với phóng viên, trừ trường hợp ban tổ chức đồng ý cho cô trả lời phỏng vấn.

Nguyễn Ngọc Kiều Khanh vừa tốt nghiệp trung học. Cô cho biết, mình đã nộp đơn vào 6 trường đại học. Trước thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, đã có 3 trường mời người đẹp nhập học. “Em học tốt các môn xã hội hơn, trong đó có môn văn học Đức và tiếng Anh. Em dự định sẽ theo học cùng lúc hai ngành ở đại học là kinh tế và ngoại ngữ, có thể là tiếng Trung Quốc hoặc Thái Lan. Em chọn học ở thành phố cảng Rostock, gần với Mecklenburg Vorpommern, nơi gia đình em đang sinh sống”, Kiều Khanh chia sẻ.

Dù sinh ra và lớn lên ở nước Đức, nhưng người đẹp có thể sử dụng tốt tiếng Việt từ những ngày còn nhỏ. Cô cho biết, bố mẹ đã dạy cho cô rất nhiều câu thành ngữ, ca dao và các bài hát của Việt Nam. “Em có thể viết và nói chuyện một cách trôi chảy, nhưng do môi trường giao tiếp tiếng Việt của em không nhiều, nên cũng hơi khó khăn để ứng xử thật hoa mỹ”, Kiều Khanh nói. Người đẹp hy vọng, mọi người sẽ hiểu những gì cô nói đều xuất phát từ tấm lòng.

Kiều Khanh và gia đình đã định cư ở Đức gần 20 năm nay. Vì chính phủ Đức không cho phép mỗi người có 2 quốc tịch, nên cả gia đình vẫn quyết định giữ quốc tịch Việt Nam. Người đẹp cho biết, nếu vào đại học mà không có quá nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp, cô sẽ vẫn duy trì quốc tịch của mình, vì đó là niềm tự hào của gia đình.

“Ở nơi em đang định cư, không có nhiều người Việt Nam sinh sống, nên em thường nói chuyện, chat với những người bạn mà em quen biết ở trong nước để trau dồi vốn tiếng Việt. Thành phố nơi em đang ở khá nhỏ bé, các bạn trẻ khi lớn lên đều đi xa để lập nghiệp. Em cũng sẽ phải đi qua thành phố khác, nhưng em đã chọn một thành phố gần để có thể dễ dàng về nhà thăm bố mẹ và em trai”, Kiều Khanh bày tỏ.

Với vẻ đẹp tươi trẻ, vào năm 15 tuổi, Kiều Khanh đã lọt vào “mắt xanh” của một số công ty người mẫu. Người đẹp cũng từng tham gia một số hoạt động như chụp ảnh, trình diễn thời trang, cô nói: “Nói thật là em chỉ làm những công việc lặt vặt và nhỏ thôi, chứ không kiếm được nhiều tiền để đỡ đần cho bố mẹ đâu ạ (cười). Lúc đó, em muốn thử sức với công việc này để có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống. Em chỉ làm đến năm học lớp 11, vì muốn dành thời gian cho kỳ thi tốt nghiệp”.

Kiều Khanh gây ấn tượng ngay lần đầu xuất hiện ở họp báo. Cô chụp ảnh cùng Ly Karina, thí sinh đến từ nước Nga.

Dù yêu thích các hoạt động nghệ thuật và còn tham gia ban nhạc ở trường học, có thể hát và biểu diễn với guitar điện, nhưng Kiều Khanh vẫn xác định việc học là quan trọng nhất. Cô muốn mình học tốt để sau này có thể giúp đỡ cho ba mẹ và mọi người.

Hòa lẫn vào 42 nhan sắc ở Vinpearl Land, nhưng Kiều Khanh vẫn tạo được sức hút riêng. Đó là sự giản dị, đáng yêu. Kiều Khanh không “diễn”, cũng không biết cách, biết chiêu tạo dáng để trở nên nổi bật giữa đám đông. Nhưng chính vẻ chân chất, phúc hậu và gương mặt thơ trẻ ấy đã chinh phục được những người theo dõi. “Mẹ luôn dặn em, dù ở vị trí nào cũng phải lễ phép, vui vẻ và hòa đồng với mọi người.”, Kiều Khanh chia sẻ.


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.