Cụ ông Werner Freund, 79 tuổi, đã nuôi 70 con sói trong khu bảo tồn ở Merzig (Đức). Điều lạ là cụ dùng miệng mớm mồi cho loài thú nổi tiếng là hung dữ.
Cụ Werner Freund vốn là cựu binh sĩ nhảy dù. Cụ đã 40 năm làm bạn với đànsói trong khu bảo tồn do cụ sáng lập ở tỉnh Saarland, Đức. Với sự chăm sóc tận tình của cụ, đàn sói trở nên thân thiện. Tính cho tới nay, khu bảo tồn của cụ đã nuôi 70 con sói, hiện cụ đang chăm sóc 29 con. Sói trong khu bảo tồn của cụ đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Bí quyết để thân thiện với đàn sói là cụ không bao giờ để cho chúng đói. Cụ cũng không ngại chạm răng vào thịt sống, mớm thịt cho đàn sói.
Ông chủ mớm mồi cho sói. Tính cho đến nay, trong 40 năm qua, cụ Werner đã nuôi 70 con sói. Hiện trong khu bảo tồn của cụ có 29 con đến từ nhiều nơi trên thế giới. Loài sói hung dữ trở nên ngoan ngoãn, thân thiện với ông chủ. Cảnh ông chủ cho sói ăn. Cụ Werner không bao giờ để cho sói đói. Đàn sói ăn ngon lành. Đàn sói chơi vui vẻ bên cạnh ông chủ. Sói hôn ông chủ. Những con sói dữ dằn trở nên thân thiện, ngoan ngoãn khác thường. Chân dung cụ già mớm thịt sống cho sói. Ông chủ khu bảo tồn chuẩn bị thịt nai cho đàn sói. ĐỖ QUYÊN, Theo Infonet
Ông cụ người Đức mớm thịt cho đàn sói
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc
Bình luận
Phải chăng đó là sự NHÂN TỪ và BÌNH ĐẲNG ???
Minh Quang - Thanh Lân - Thanh Trì - Hoàng Mai .
luồng RSS cho bình luận của trang này