feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ
Sau chuyến thăm Olympiastadion, tôi tự nhủ sẽ cố tìm một tấm vé để quay lại đây xem một trận đấu trên sân bóng lịch sử này. Sau nhiều ngày tìm kiếm cuối cùng thì mong muốn của tôi cũng đã trở thành hiện thực, với trận đấu Hertha Berlin - Schalke tại vòng 32 Bundesliga cuối tuần qua.

Bỏ ra 21 euro (khoảng 530.000 VND) để sở hữu tấm vé cuối cùng từ văn phòng một công ty chuyên phân phối vé các sự kiện văn hoá - thể thao, tôi may mắn có được một chỗ ngồi thuộc Ostkurve - khán đài nổi tiếng của các CĐV cuồng nhiệt bên phía Hertha Berlin.

Bóng đá và bia

Nói đến nước Đức thì phải nói đến bia. Với khoảng hơn 5.000 loại khác nhau, bia được xem là thức uống “quốc hồn, quốc tuý” của người Đức, mà nổi tiếng nhất có lẽ là Oktoberfest - lễ hội bia truyền thống lớn nhất thế giới diễn ra ở bang Bavaria vào dịp cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm. Người Đức uống bia mọi lúc, mọi nơi, bia với bóng đá lại càng gắn bó thân thiết. Trên những chuyến tàu điện đến Olympiastadion trước giờ bóng lăn, hầu như CĐV nào cũng cầm trên tay một chai bia, bất kể đó là nam hay nữ. Nhưng khi đến gần cổng sân bóng, mọi người đều tự giác bỏ vỏ chai vào những thùng thu gom, tuyệt nhiên không ai vứt chúng lại trên tàu điện, dưới sân ga hay để lăn lóc ở vệ đường.

Nhưng uống bia trên đường đến sân chỉ mới là “khúc dạo đầu”, bởi khi đã qua cửa soát vé tự động và kiểm tra an ninh, bia mới thực sự chảy trong huyết quản của các CĐV, với “mồi” là món xúc xích nướng. Những quầy bia cố định và các xe bia di động luôn hết mình phục vụ “thượng đế”, dù giá một cốc bia loại 0,5 lít ở đây cũng không hề rẻ chút nào, từ 3 đến 5 euro tuỳ loại. Để đảm bảo an toàn cho khán giả, cốc dùng để uống bia bán trong sân được làm bằng nhựa loại tốt, có in biểu tượng của Olympiastadion khá đẹp mắt. Bia còn được các tay bán hàng di động mang vào tận khán đài. Trung bình mỗi CĐV ở Ostkurve uống không dưới 3 cốc bia trong một trận đấu. Dĩ nhiên, tôi cũng không đứng ngoài cuộc vui này và phải thừa nhận, bia ở Olympiastadion rất ngon.

Người ta lý giải rằng, với nhiều người Đức, dịp cuối tuần họ đến các sân vận động đôi khi không phải để thưởng thức bóng đá mà chủ yếu để uống bia và hò hét, như một cách giải toả sau những ngày làm việc căng thẳng. Điều đó đã trở thành một thói quen khó bỏ, góp phần giúp các khán đài ở Bundesliga thường chật kín người. CĐV có thể uống bia rất nhiều, nhưng họ lại chẳng bao giờ ném cốc hay đổ bia lên đầu người khác, trừ khi đó là một cuộc vui thực sự khi các đội bóng đón chức vô địch Bundesliga, Cúp QG hay giành quyền thăng hạng. Nếu Hertha có thể trụ hạng vào cuối mùa giải, tôi tin chắc rằng cổ động viên của đội bóng này cũng sẽ “tắm bia”.

Muôn kiểu cổ vũ

Tôi từng nhiều lần có mặt trên các khán đài của sân vận động Mỹ Đình, từng chứng kiến những đợt sóng người không ngớt hay ngây ngất với chiến thắng của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2008, nhưng khi xem bóng đá ở Olympiastadion mới thấy cách cổ vũ của “Tây” chuyên nghiệp hơn ta nhiều. Trước giờ bóng lăn là màn đấu khẩu giữa các CĐV cuồng nhiệt của hai đội, được bố trí ngồi ở hai khán đài đối diện nhau. Tất cả cùng đồng thanh huýt sáo inh ỏi và giơ... “ngón tay thối” hướng về phía đối thủ. Tiếp đó, khi hai đội bước vào sân, các CĐV Hertha chào đón đội bóng con cưng bằng cách giơ cao những tấm khăn cổ động đủ loại. Nhiều người quấn trên mình cả chục chiếc khăn đầy màu sắc khi đến sân. Cùng thời gian đó, bài hát truyền thống Nur Nach Hause (tạm dịch: Chỉ ở nhà) vang lên trên khắp các khán đài, như một cách tiếp thêm tinh thần cho đội bóng dưới sân cỏ.

Ở Ostkurve, khán đài nằm phía sau khung thành, BQL sân không quy định cụ thể chỗ ngồi trên vé. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một chỗ ưng ý, điều này tạo điều kiện cho những nhóm CĐV quen thuộc của Hertha được ngồi cạnh nhau để cùng trình diễn những màn cổ vũ quen thuộc. Dĩ nhiên, việc vào khán đài này, cũng như những khán đài khác ở Olympiastadion, đều được kiểm soát rất chặt nên sẽ không xảy ra tình trạng có vé mà không có chỗ ngồi. Khu vực này dường như không dành cho những người ốm yếu hay bệnh tật, vì tất cả đều... đứng xem suốt cả trận đấu. Mỏi chân một chút nhưng được sống trong không khí cuồng nhiệt ở Ostkurve, hẳn bất kỳ ai cũng sẵn sàng đánh đổi nhiều hơn thế. Khán đài này cũng là nơi mà lực lượng an ninh luôn để mắt đến, vì ở đó có các phần tử quá khích, những người không ngần ngại nhảy xuống sân đập phá mỗi khi quá thất vọng về đội nhà, điều đã từng xảy ra khi Hertha thua Nürnberg hồi tháng 3 vừa qua.

Hai màn hình lớn trên sân liên tục cập nhật kết quả những trận đấu khác mỗi khi có bàn thắng. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt lúc những đối thủ chính của Hertha trong cuộc chiến trụ hạng - Nuremberg, Bochum hay Hannover - bị dẫn trước. Người Berlin vẫn chưa hết hy vọng, khi đội bóng của họ đang thi đấu lấn lướt so với Schalke. Vài cơ hội ngon ăn bị Theofanis Gekas, Raffael hay Ramos bỏ lỡ, các cổ động viên tiếc ngẩn ngơ, nhiều người gào thét một cách điên cuồng. Chỉ có chiến thắng mới đủ giúp Hertha tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc chiến trụ hạng. Nhưng rồi, điều tồi tệ mà Hertha không hề chờ đợi đã tới. Hai phút trước khi hết giờ, Schalke tung ra một đợt phản công và tiền vệ đội trưởng Heiko Westermann đã có mặt kịp thời trong vòng cấm để tung cú dứt điểm, hạ gục thủ thành Jaroslav Drobny. Các khán đài Olympiastadion gần như chết lặng, chỉ có các cổ động viên của Schalke là thoải mái reo hò. Sau bàn thắng ấy, nhiều người đã lục tục bỏ về.

Rời Olympiastadion với một thoáng buồn, vì thực sự tôi không hề muốn Hertha Berlin phải xuống hạng, dù ở khía cạnh khác, cuộc đua giành chức vô địch đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Bundesliga sẽ khép lại sau 2 vòng đấu nữa nhưng các cuộc đua giành những vị trí quan trọng thì vẫn chưa ngã ngũ. Cuộc chiến giành Đĩa bạc thêm phần “nóng” khi Schalke thắng Hertha còn Bayern bị Gladbach cầm chân, khiến điểm số của hai đội bị san bằng. Hiện tại, Bayern chỉ còn giữ được ngôi đầu bảng nhờ hơn Schalke về hiệu số. Bayern sẽ còn gặp Bochum và Hertha, trong khi Schalke đối đầu với Bremen và Mainz.

Dù ai giành Đĩa bạc thì Bayern và Schalke cũng đã nắm chắc trong tay hai tấm vé dự Champions League. Suất còn lại đi đấu trường này sẽ là phần thưởng cho đội giành chiến thắng trong cuộc chiến tay ba giữa Bremen (57 điểm), Leverkusen (57) và Dortmund (56). Cơ hội dự Champions League của Stuttgart (53) vẫn còn nhưng hết sức mong manh. Tuy nhiên, Stuttgart có thể an tâm về suất dự Europa League sẽ được đội vô địch hoặc á quân Cúp QG nhượng lại, bởi dù sau thì cả Bayern lẫn Bremen - những đội sẽ đá trận chung kết vào ngày 15/5 tới ở Olympiastadion - đều đã có những tấm vé của riêng mình.

Ở nhóm cuối bảng, Hertha gần như đã cầm chắc tấm vé xuống hạng, nhưng 1 suất xuống hạng nữa và 1 vé đá play-off hiện vẫn chưa tìm ra chủ nhân. Sau chiến thắng trước Wolfsburg, Freiburg đã bứt lên, đẩy Bochum, Nuremberg và Hannover vào một cuộc chiến sinh tử khốc liệt hơn. Với Hertha, họ chỉ trụ hạng khi thắng được cả Leverkusen lẫn Bayern, đồng thời nhóm 3 đội phía trên phải không giành được nhiều hơn 1 điểm ở 2 vòng còn lại.

Đông Hà (Berlin, Đức)
 

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.