feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

 những mảnh vỡ vinh quang ảnh AFPBayern đang trở thành “báu vật quốc gia”, là niềm tự hào của cả nước Đức với câu chuyện cổ tích tại Old Trafford. Ai cũng tin Bayern đánh đâu thắng đấy, hoặc theo một cách nào đó họ cũng sẽ đi đến đích. Nhưng đó là sai lầm. Bayern “thánh” thật. Nhưng họ chưa đủ hào nhoáng để nhấn chìm tất cả…

 
Dù có khó tính đến mấy cũng phải thừa nhận rằng, nửa tháng qua Bayern đang sống giữa huyền thoại. Vẫn có những thất bại, nhưng nó chỉ là sự che đậy đầy ảo giác cho những kẻ thiếu thực tế. Bản chất của Bayern là như thế, luôn long lanh đến kỳ lạ khi bị vùi dập bởi những lời chê bai, nhưng sẵn sàng là kẻ tầm thường lúc đang lâng lâng, ngạo nghễ. Suốt 2 tuần qua, Bayern đã căng sức cho mục tiêu “ăn ba” lịch sử. Những van Buyten, van Bommel, Ribery, Robben, Olic… đã phải oằn mình tạo nên những kiệt tác, và bây giờ họ cũng đang lâng lâng, chìm trong cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Khi đó, hãy đừng nhìn Bayern với vẻ lộng lẫy ở Old Trafford mà hãy xem họ như những chiến binh trên mình còn loang lổ vết máu!
 
Trong những chiến công vừa qua, Bayern không còn là “FC Robben” nữa mà đã sở hữu một tam giác ma thuật: Ribery-Robben-Olic. Họ là những người giữ lại cho Bayern giấc mộng “ăn ba” và cũng là những linh hồn nắm giữ vận mạng của Hùm Xám. Leverkusen thừa hiểu điều đó, và HLV Heynckes cũng biết phải làm gì để hạn chế tầm hoạt động của hàng công Bayern. Hai tiền vệ phòng ngự Vidal, Reanartz được bố trí để ngăn chặn cặp Rib-Rob, chỉ dùng 4 cầu thủ tấn công (Barnetta, Kroos, Kiessling, Derdiyok) giống như cách họ đã làm và thu được thành công ở lượt đi tại Munich. Cứ chờ xem, khi hai cánh bị trói chặt trên hai đường biên, như cách Raffael khoá cứng Ribery ở Manchester, khi bị tra tấn thể lực với những pha phản công thần tốc, Bayern sẽ làm được gì?

Ba trận thua liên tiếp trước Dortmund, Schalke và Frankfurt đã tước đi của Leverkusen tất cả tham vọng và niềm tin vào một cuộc lật đổ lịch sử được nuôi dưỡng cho đến tận vòng 24. Nhưng lúc này, Leverkusen vẫn chưa tuyệt vọng. Bởi nếu thắng họ chỉ còn kém Bayern 6 điểm, hoặc chí ít cũng có thể đảm bảo suất dự Champions League trước sự nhòm ngó của Dortmund. Kiessling đã trở lại để sẵn sàng cùng Derdiyok, Kroos oanh tạc những pháo đài và để bù đắp những sơ hở của hàng phòng ngự. Và họ chính là đối trọng chống lại bộ ba Ribery-Robben-Olic, là chìa khoá cho trận chiến sống còn với Bayern. Và bây giờ, Leverkusen đang giống như Bayern cách đây nửa tháng. Khi Hùm Xám vẫn đang chìm trong giấc mộng bá chủ, thời cơ để khát vọng Leverkusen lên tiếng đã tới!

Đã bị “sỉ vả” quá nặng nề, đã đứng trên ranh giới của tuyệt vọng, Leverkusen sẽ tử chiến để không đánh rơi nốt những mảnh vỡ vinh quang còn sót lại trong tay!

Leverkusen: Schwaab bị treo giò.

Bayern: Hamit Altintop bị treo giò.
Đội hình dự kiến

Leverkusen: Adler, Castro, M.Friedrich, Hyypia, Kadlec, Vidal, Reinartz, Barnetta, Kroos, Kiessling, Derdiyok.

Bayern: Butt, Lahm, van Buyten, Demichelis, Badstuber, van Bommel, Schweinsteiger, Robben, T.Mueller, Ribery, Olic.


Dự đoán: 2-1


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.