Cộng đồng - Đức - Việt
Người trẻ xa xứ 'nhọc nhằn' nói tiếng mẹ đẻ
Với những thế hệ người Việt xa xứ, không gì khó khăn và quan trọng bằng việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ bởi nhờ đó, bản sắc dân tộc mới không bị nhạt nhoà. Nhưng có ở xứ người mới thấy, hành trình này không giản đơn.
Tản mạn về Tết của người Việt tại Đức
Đối với người dân Việt, những ngày Tết Nguyên đán là một dịp để mọi người cùng nhau sum họp, đoàn viên, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm buồn vui, nhìn lại những bước chân đã qua của năm cũ và mang theo một tinh thần lạc quan, tươi trẻ để bước sang một năm mới với nhiều sức khỏe và thành công hơn.
Nhiều chính trị gia tại Đức và châu Âu là người đồng tính
Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Guido Westerwelle, vừa mới trở thành ngoại trưởng Đức, là người đồng tính. Người bạn đời của ông là nam doanh nhân Michael Mronz. Báo Bild dẫn lời ông Westerwelle cho biết người bạn trai này khiến ông vững vàng hơn.
Đi chùa trên đất Tây - Nơi gặp gỡ của tình đồng bào
Anh Lê Vĩnh, 42 tuổi, kiều bào ở Đức, vốn không phải là Phật tử. Hồi ở nhà, anh không đi lễ bao giờ, chỉ chở mẹ lên chùa khi bà nhờ. Thế nhưng những năm gần đây, hễ có dịp là Vĩnh lại đến ngôi chùa cách thành phố Stuttgart nơi anh ở chừng 800 km, nhất là sau khi cưới vợ.
Đó là những dịp vợ chồng anh gặp gỡ những người đồng bào, sống trong không khí hội hè của người Việt.
GS Đặng Ngọc Long tại Đức - người Việt Nam đầu tiên giành giải nhất guitar thế giới
Lê Sỹ Vinh tiến sĩ công nghệ thông tin tại Đức khi mới 25 tuổi
Những câu chuyện về các trí thức trẻ của Việt Nam, có năng lực đi tìm kiếm công việc thu nhập cao tại các công ty liên doanh, hoặc sang hẳn nước ngoài để sống và làm việc không còn là hiếm. Thế nhưng, khi tiếp xúc với các tiến sĩ trẻ lần này chúng tôi thấy có nhiều sự khác biệt.
Đạp xe từ Đức tới Việt Nam chào mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội
Cặp tình nhân này cho biết, đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam, song ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam là rất tốt đẹp, đặc biệt trong năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Người Đức yêu Tết Việt xưa hơn
Với những người nước ngoài không có gia đình ở Hà Nội thì tết là khoảng thời gian kinh khủng vì không biết phải làm gì, đi đâu cho đỡ buồn. Nhất là thời tiết thường mưa hoặc rất lạnh vào đợt tết nên càng buồn hơn. Thomas Franz rất thích cảm giác gặp mặt đông đủ họ hàng, mừng tuổi trẻ con.