feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Tôi vừa hoang mang lo sợ như một cô gái mới lớn bị vấp ngã, vừa cảm thấy vui vui vì được làm mẹ một lần nữa, con tôi sẽ có thêm một người em cùng cha cùng mẹ, cuộc sống của tôi sẽ vui hơn nhiều lắm vì bớt cô đơn. Nhưng tôi phải cư xử sao đây với anh và với đứa con sau này? (Hằng)


Đó là điều tôi hết sức trăn trở trong những ngày gần đây và cần chia sẻ rất gấp. Tôi và anh ấy đã chia tay nhau hơn một năm và suốt thời gian đó anh ta luôn mong được hàn gắn. Chúng tôi có một đứa con trai rất kháu khỉnh, cháu ở với tôi và rất yêu thương cả cha lẫn mẹ. Anh cũng rất yêu con.

Chúng tôi chia tay vì giữa tôi và anh ấy không bao giờ tìm được tiếng nói chung nào. Chúng tôi khác nhau đến từng cách ăn uống, cách cư xử, nói năng, cách làm việc, các quan niệm về tiền bạc, hôn nhân, quan hệ xã hội…, nói chũng là trái ngược nhau rất nhiều và mâu thuẫn rất nhiều. Cho dù tôi rất mong sinh cho anh một bầy con nhưng tôi đành giấu đi niềm mơ ước ấy và chia tay.

Bạn bè vẫn khuyên tôi còn trẻ, tôi sẽ lấy chồng khác nhưng thực sự, tôi rất sợ cảnh phải sinh con với người khác, không muốn nhìn con mình anh anh em em với người cùng cha, khác mẹ hay cùng mẹ khác cha. Chính vì điều này nên tôi vẫn tự nhủ, với những đứa con của anh sau này, tôi cũng chỉ cho con mình biết thôi chứ cũng không duy trì tình cảm sâu sắc nào cả.

Tuy nhiên, hình như là tình yêu giữa chúng tôi chưa dứt nên dù ly hôn nhưng chuyện chăn gối thì cả tôi và anh ấy còn rất mặn mà. Tôi quyết định đi xa để cắt đứt mọi quan hệ với anh, để quên hẳn con người đó. Cả năm anh đến thăm con được vài lần song mỗi lần anh đến, anh lại cố gắng để làm chuyện đó với tôi và tôi thì không thể nào kháng cự được.

Cách đây vài tháng, anh lấy vợ, tôi tự dặn lòng mình không được mềm yếu với anh lần nào nữa hết. Tôi đinh ninh rằng gia đình mới của anh sẽ là rào cản chắc chắn giữa tôi và anh ấy. Tôi cố không liên hệ, không nghe điện thoại… nhưng tôi đã lầm. Cách đây mấy ngày, anh lại đến thăm con và chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Và bây giờ tôi lại mang thai.

Tôi vừa hoang mang lo sợ như một cô gái mới lớn bị vấp ngã, vừa cảm thấy vui vui vì được làm mẹ một lần nữa, con tôi sẽ có thêm một người em cùng cha cùng mẹ, cuộc sống của tôi sẽ vui hơn nhiều lắm vì bớt cô đơn. Tuổi già của tôi có thể được đến 2 người yêu thương, lo lắng. Tôi cũng không cần anh lo cho mẹ con tôi, về kinh tế tôi có thể đảm bảo được cuộc sống của hai con… Và đương nhiên, nghĩ về ý nghĩa này, tôi háo hức được sinh con.

Nhưng trên một ý nghĩ khác, tôi phải cư xử sao đây với anh và với đứa con sau này. Thông báo cho anh hay hay tự sinh con một mình(?). Nếu anh biết, có thể anh sẽ ngăn cản việc tôi sinh con, có thể chì chiết, chửi bới… hoặc chấp nhận chuyện đó với một tâm trạng bất an, lo lắng. Cha mẹ và gia đình anh biết, hoặc họ sẽ mừng vui, ủng hộ vì có thêm máu mủ, hoặc có thể thanh danh và sĩ diện của tôi cũng sẽ đội nón ra đi. Còn vợ con anh biết, chắc chắn mẹ con tôi sẽ khó được yên thân.

Nếu im lặng để sinh con, đương nhiên tôi hoàn toàn dàn xếp được bí mật này với anh và gia đình anh, nhưng con tôi sẽ không có cha, sẽ mãi là một đứa bé cô độc. Tôi sợ nó khốn khổ, buồn bã. Hãy cho tôi một lời khuyên.

 


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.