feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Manchester United, ngôi sao bóng đá Anh David Beckham, ... đều có tên trong sách những người từng được tha bổng hoặc thoát án phạt của công lý nhờ các lời biện hộ hy hữu, đầy thuyết phục.

 

 

 

 

 

1. Phạm luật giao thông vì hai bà vợ

Mô tả ảnh.
 
Để tránh một lệnh cấm vượt quá tốc độ, những người vi phạm có thể nghĩ ra hàng ngàn lí do biện hộ khác nhau trước tòa. Tuy nhiên, một người lái xe mô tô đã trình bày một lí do độc nhất vô nhị cho việc tại sao ông không nên bị tước bằng lái xe. Mohammed Anwar cho biết, lệnh cấm sẽ gây khó khăn cho ông trong việc đi lại giữa hai bà vợ và làm tròn các trách nhiệm hôn nhân của ông.

Luật sư của Anwar phát biểu trước một tòa án ở Scotland rằng, chủ nhà hàng người Hồi giáo này có một vợ sống ở Motherwell và người vợ kia cư trú ở Glasgow (ông được phép cưới tới 4 vợ theo tôn giáo của mình) - và ngủ với họ luân phiên mỗi tối trong tuần. Anwar bị bắt quả tang đang lái xe với tốc độ 103km/h trong khu vực giới hạn tốc độ là 50km/h ở Glasgow - đủ nhanh để bị tước bằng lái. Anwar thừa nhận vi phạm, nhưng Chánh án tòa án quận John C. Morris đã chấp nhận lời cầu khẩn cho phép ông tiếp tục giữ bằng lái. Thay vào đó, Anwar phải nộp phạt 200 Bảng (tương đương 310 USD) và nhận 6 điểm phạt trên bằng lái.

Lời bào chữa thành công của Anwar đã gia nhập một danh sách dài những lí do biện hộ bất thường được xướng lên tại tòa án Anh trong những năm gần đây. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Manchester United Sir Alex Ferguson từng được tha bổng tội lái xe trái phép vào phần đường cấm dành cho xe cơ giới sau khi tiết lộ ông đang phóng vội tới chỗ đi vệ sinh. Ngôi sao bóng đá, cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Anh David Beckham cũng thoát một án phạt với lý do anh buộc phải phá vỡ lệnh cấm giới hạn tốc độ nhằm tẩu thoát khỏi một tay săn ảnh.

2. Không thể phạm tội vì ngực to

 
Một người mẫu nổi tiếng người Nhật đã lật lại được phản quyết của tòa án sau khi biện hộ thành công rằng bộ ngực quá khổ đã không thể cho phép cô chui qua một cái lỗ mà một người đàn ông cáo buộc cô sử dụng nó để vào phòng của anh ta. Serena Kozakura bị kết tội phá hoại tài sản sau khi một người đàn ông cáo buộc cô đạp cửa nhà anh ta và bò vào bên trong nhằm gây sự với anh ta về hành vi với người phụ nữ khác. Kozakura đã thắng trong phiên tòa phúc thẩm sau khi Tòa án tối cao Tokyo nhất trí rằng vòng một siêu khủng với số đo 112cm của cô thực tế quá lớn, không cho phép cô chui qua được cái lỗ đột nhập vào nhà người khiếu nại. "Tôi từng rất ghét cơ thể của mình. Nhưng đây là bộ ngực của tôi, bộ ngực giúp tôi chiến thắng trước tòa", Kozakura tuyên bố sau khi phiên tòa kết thúc.

3. Ngộ sát do Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS)

 
Sandie Craddock, một cô gái 29 tuổi phục vụ ở quán bar, đã thoát tội giết người sau khi đâm chết một đồng nghiệp nhờ lời bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm vì Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Vị chánh án đã chấp nhận lập luận rằng PMS là một tình tiết giảm nhẹ trong sự cố vì nó đã biến Craddock "trở thành một con vật hung dữ mỗi tháng". Việc thẩm tra lại nhật ký của Craddock cho thấy, mỗi nỗ lực tự tử và 30 lần mắc lỗi gần nhất của nữ phục vụ quán bar này đều xảy ra quanh một thời điểm nhất định trong chu kỳ kinh nguyệt của cô. Craddock bị kết tội ngôi sát, được hưởng án treo và được lệnh đi chữa trị hoóc môn giới tính.

4. Phạm tội vì bị nhạc thôi miên

Mô tả ảnh.
 

Nhạc của nhóm Geto Boys, ban nhạc rap thành công nhất ở Houston, có thể đã "thôi miên tạm thời" hai trẻ vị thành niên bị buộc tội giết người ở Kansas, các luật sư biện hộ quả quyết. Christopher Martinez, 16 tuổi, bị cáo buộc dùng súng bắn Bruce Romans khi ông đang đi qua một cây cầu ở thành phố Dodge.Các luật sư bào chữa cho Martinez và Vincent Perez, một cậu bé 16 tuổi khác cũng có mặt tại hiện trường gây án, lập luận rằng, sự kết hợp giữa cần sa, rượu và nhạc của Geto Boys có thể tạm thời đẩy cả hai cậu bé vào tình trạng rồ dại, mất trí.

Martinez, Perez và 3 người bạn vị thành niên khác đang lắng nghe một cuốn băng nhan đề Geto Boys sau khi lái xe rời một bữa tiệc vào lúc 1giờ30 sáng. Chúng cũng đã nghe cuốn băng đó tại bữa tiệc, trong lúc uống rượu mạch nha và hút cần sa. Khi nhìn thấy Romans và một người đàn ông nữa đang đi dọc đường, Martinez tuyên bố: "Tao sẽ tỉa gã đó vào đầu". Martinez và Perez xuống xe, sau đó Martinez bắn nạn nhân Romans một phát vào đầu bằng một khẩu súng trường cỡ nòng 22 ly. Người bạn đường của Romans đã bò tới một trạm cứu hỏa gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ. Martinez và Perez bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng sau đó đều bị bắt giữ.

Vị luật sư biện hộ nói rằng một vài lời lẽ của Martinez trước và sau sự cố - ám chỉ cụ thể tới câu "tỉa gã đó vào đầu" - tương tự như lời bài hát trong cuốn băng của nhóm Geto Boys. Trong bài "Trigger Happy Nigger", nhóm Geto Boys đã miêu tả các cách thức bắn người. Bài hát bao gồm cả những đoạn như "Mở khóa an toàn và bạn tốt hơn làm điều đó thật nhanh, vì tôi sẽ tỉa vào mông bạn". Trong bài "Mind of a Lunatic" - bài hát mà các cậu bé Kansas khai đã nghe vào đêm gây án - bao gồm cả đoạn: "Cảnh tượng đổ máu kích động tôi. Bắn bạn vào đầu. Ngồi xuống và xem bạn chảy máu đến chết".

5. Không phạm tội vì đang sex bằng miệng

 
Heather Specyalski, 33 tuổi, bị buộc tội ngộ sát trong cái chết của bạn trai Neil Esposito, người đã bị ném khỏi chiếc ôtô Mercedes-Benz mà các công tố viên nói rằng cô đang lái. Lời biện hộ của Specyalski là, cô không thể đang lái xe lúc Esposito bị văng ra ngoài vì cô đang "thỏa mãn" bạn trai bằng miệng vào thời điểm xảy ra tai nạn. Thực tế, cảnh sát cho biết thi thể bạn trai của Specyalski được tìm thấy trong tình trạng quần kéo tụt xuống. Trong khi đó, các công tố viên thừa nhận Esposito không thể đang đi "tè" qua cửa kính xe hơi. Specyalski sau đó được tuyên bố trắng án trước mọi cáo buộc.

6. Thoát tội cưỡng bức vì bệnh rối loạn giấc ngủ

 
Một bác sĩ ở Toronto đã sáng tạo nên thuật ngữ "sexsomnia" (hội chứng rối loạn giấc ngủ liên quan đến tình dục) để chỉ tình trạng ai đó không chủ ý tham gia các hành vi tình dục trong lúc ngủ. Một trong những vụ gần đây nhất, vào mùa hè năm 2003, một phụ nữ đã lăn ra ngủ trên một ghế trường kỷ tại một bữa tiệc ở khu bờ biển Toronto, rồi choàng tỉnh và nhận thấy đang quan hệ xác thịt với một người đàn ông xa lạ. Cô đã quyết đinh kiện người đàn ông đó tội hiếp dâm. Jan Luedecke - tên bị cáo, quả quyết anh ta chỉ biết mình quan hệ tình dục khi vào phòng tắm và phát hiện mình đang đeo bao cao su. Một bác sĩ khai trước tòa rằng hội chứng "sexsomnia" đã bị trầm trọng hóa do rượu cồn và việc thiếu ngủ. Thực tế, Luedecke đã có tiền sử quan hệ tình dục trong lúc ngủ. Rốt cuộc, Luedecke được xử vô tội trước cáo buộc tấn công tình dục.

7. Dùng vẹt làm nhân chứng

 

Trong phiên xử vụ án giết người của Gary Joseph Rasp năm 1993, đối mặt với cáo buộc giết đối tác làm ăn Jane Gill, phía bào chữa cho bị cáo cố gắng đệ trình lên tòa án lời khai con vẹt xám châu Phi của nạn nhân có tên Max. Không lau sau vụ án, người ta luôn nghe thấy Max lặp lại câu "Richard, không, không, không!". Luật sư của Rasp coi đây là bằng chứng cho thấy thủ phạm thật sự tên là Richard, chứ không phải Gary. Tuy nhiên, vị chánh án không quan tâm đến những gì con vẹt nói. Rasp bị kệt tội sát nhân và lĩnh án tù chung thân.

8. Đào ngũ để giải cứu thế giới

 
Cảnh sát tại Florida đã bắt giữ 6 binh sĩ tình báo quân đội tình nghi là những kẻ đào ngũ. Một thành viên trong nhóm bị bắt nói họ đang thực hiện một nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù của Chúa Giê-xu. Theo binh sĩ này, cả 6 người bọn họ đã rời đơn vị ở Augsburg, Tây Đức năm 1991 để tìm kiếm nhân vật trong Kinh thánh, người được tin sẽ thách thức sự trở lại lần thứ hai của Chúa và gieo rắc quỷ dữ khắp toàn cầu. Họ cũng đã nói với một người đàn ông ở Tennessee rằng, họ ở Mỹ để chờ "Thời khắc hạnh phúc nhất". Người Thiên Chúa giáo chính thống tin rằng vào "Thời khắc hạnh phúc nhất", các tín đồ sùng đạo sẽ được Chúa đưa lên Thiên đường, do đó báo hiệu sự tận cùng của thế giới.

Cả 6 binh sĩ trên thuộc Lữ đoàn tình báo quân đội thứ 701. Binh sĩ dẫn đầu nhóm là Vance Davis. Để biện hộ cho các hành động của cả nhóm, Davis sau đó biện cạch rằng, lý do họ rời khỏi các vị trí tình báo của quân đội rất đơn giản: các linh hồn của Bảng cầu cơ cho biết cần họ giúp dẫn dắt thế giới vượt qua một cuộc đại hồng thủy sắp xảy đến.

9. Phạm tội do từng bị Dã nhân quấy rối tình dục

 

Người đàn ông tuyên bố bản thân từng bị Dã nhân quấy rối tình dục khi còn là một đứa trẻ, đã nhận mức án 20 năm tù giam vì các hành vi liên quan đến việc gạ gẫm của mình. Gene R. Morrill, 57 tuổi, đến từ New Ipswich, New Hampshire, trước đó đã thừa nhận tội tại tòa án Stafford trước 20 cáo buộc bắt nguồn từ những nỗ lực gạ gẫm một cậu bé 13 tuổi qua Internet.

 

Luật sư biện hộ Terrence Patton trích dẫn các vấn đề về sức khỏe tâm thần của Morrill nhằm tìm kiếm sự khoan dung từ Chánh án J. Howe Brown.  Morrill được cho là đã nói với một điều tra viên đang chuẩn bị bản báo cáo trước phiên xét xử ông ta rằng, ông ta từng bị nhân vật Dã nhân huyền thoại tấn công tình dục. Theo luật sư Patton, thân chủ của ông thực sự tin vụ tấn công đã xảy ra. Tuy nhiên, Morrill chắc chắn đủ tỉnh táo để hầu tòa. Vị chánh án chắc chắn cũng đã ấn tượng với hồ sơ phạm tội của Morrill, vốn bao gồm cả một vụ hiếp dâm một đứa trẻ ở New Hampshire. Tòa tuyên án Morrill phạm tội âm mưu có những hành vi không đứng đắn với một đứa trẻ, sử dụng thiết bị điện tử mồi chài trẻ vị thành niên và tái sản xuất văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em.

10. Không quấy rối tình dục vì đang trong tuần lễ ăn chay Ramadan

 

Abdul Majid Qazizada, một tài xế taxi người Hồi giáo 51 tuổi, đã viện đến thời điểm Ramadan để biện hộ cho ông trước các cáo buộc rằng ông đã nhiều lần sờ ngực của một nữ hành khách khuyết tật 23 tuổi.

Theo lời kể của nạn nhân, cô bắt taxi do Qazizada để về nhà sau khi đi chơi cùng bạn bè vào buổi tối. Đi được một đoạn, cô bắt đầu cảm thấy "hơi sợ", sau đó "vô cùng lo lắng" khi Qazizada liên tục lặp lại rằng "Cô là phụ nữ thật đáng yêu!". Sau khi đỗ ở lối vào nhà cô gái, Qazizada nói muốn giúp cô ra khỏi xe. Trong lúc nữ hành khách khuyết tật đang loay hoay tìm cách ra khỏi xe, viên tài xế đã lợi dụng bóp ngực cô nhiều lần. Mỗi lần như vậy, ông ta hỏi người phụ nữ: "Cô ổn chứ?" và nhận được câu trả lời: "Không!". Cuối cùng, Qazizada nói trước khi bỏ đi: "Chúc một tối vui vẻ". Người phụ nữ đáng thương đã ngay lập tức tới nhà của hàng xóm để nhờ báo cảnh sát về vụ tấn công.

Qazizada biện minh rằng Ramadan là khoảng thời gian mà những người đàn ông Hồi giáo "thậm chí không chạm vào vợ của họ". Qazizada quả quyết ông ta là một tín đồ mộ đạo đang ăn chay tại thời điểm vụ quấy rối diễn ra vào tháng 9. Tuy nhiên, tòa xác định viên tài xế này đã phạm tội tấn công tình dục và dành cho ông ta một bản án thích đáng.

 

 


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.