feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Chỉ chơi hay ít phút cuối trận, Bayern đã bất ngờ lội ngược dòng để đánh bại MU trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Chiến thắng sát nút của “hùm xám” càng khiến trận lượt về tại Old Trafford được chờ đợi…



Xuất quân đụng độ Bayern Minich ngay tại sào huyệt của "hùm xám", Sir Alex tiếp tục dùng công thức đã giúp “Quỷ đỏ” vượt qua AC Milan tại vòng 1/16 – sơ đồ thi đấu 4-5-1 với mũi nhọn cao nhất Wayne Rooney và hàng tiền vệ 5 người Fletcher, Carrick, Scholes, Nani và Park. Trong đội hình xuất phát của MU chỉ duy nhất có Garry Neville là cầu thủ đã từng thi đấu trong trận chung kết Champions League năm 1999 với Bayern. Quyết định để Neville thi đấu ngay từ đầu của Sir Alex đã khiến nhiều người bất ngờ bởi lẽ ở hành lang phải của MU, “lão tướng” này phải đối mặt với cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Bayern: F.Ribery.

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ đã cho thấy Alex Ferguson lại đúng. Kinh nghiệm trận mạc dầy dạn đã giúp Neville khoá chặt Ribery trong suốt 45 phút của hiệp đấu đầu tiên. Đáng ngạc nhiên hơn, trong hiệp một, không ít lần Neville còn mạnh dạn dâng cao để tấn công. Nhưng dấu ấn lớn nhất của hiệp một không phải là Neville mà là Rooney – một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước trận tứ kết lượt đi. Với một khoảnh khắc loé sáng ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Rooney đã giúp MU có được điều vô cùng quan trọng: ghi được bàn thắng trên sân khách.


Trước trận đấu này, thủ quân của Bayer Van Bommel đã từng lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của Rooney và cho hay, Munich sẽ phải thay đổi cả hệ thống phòng ngự để ngăn chặn số 10 của MU. Tuy nhiên, lời cảnh báo và những nỗ lực của Bayern đã không thể đem về cho họ điều mong muốn. Rooney với sự di chuyển tinh quái và khả năng chớp thời cơ nhạy bén vẫn dễ dàng đánh bại Butt bằng một pha đệm lòng chân trái đơn giản.
Cũng cần phải thấy, trong bàn thua của Munich có một phần lỗi rất lớn của trung vệ Demichelis. Trung vệ vừa trở lại thi đấu này đã có một cú trượt chân tai hại trong tình huống anh đeo bám Rooney sau quả phạt chếch bên cánh phải của đội nhà.


Công bằng mà nói, trong suốt hiệp một, MU đã chơi tốt với nhiều tình huống nguy hiểm rõ nét hơn đối thủ rất nhiều. Riêng Rooney, anh còn có một cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ ở phút 39 trong tình huống đối mặt với Butt. Bên cạnh đó là Nani với pha sút bóng chệch cột đáng tiếc ở phút 16 và một pha treo bóng chạm xà ngang ở phút 22 của hiệp đấu. Về phía Bayern, ngoài tình huống Olic bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi không thể chạm chân vào bóng khi cách khung thành Van Der Sar chỉ nửa mét, đội bóng nước Đức chơi khá bế tắc và chỉ biết tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa.


“Hùm xám” muốn rũ bỏ bộ dạng của con hổ đang ngái ngủ trong hiệp hai. Cùng với việc dâng cao đội hình, Munich cũng bắt đầu đẩy nhịp độ trận đấu lên cao với những tiết tấu nhanh và mạch lạc hơn. Phút 54, trước vòng vây của 3 hậu vệ MU, Altintop đã tạo nên pha bóng đáng chú ý nhất của Bayern kể từ đầu trận đấu. Anh nhảy múa cùng trái bóng trước khi dứt điểm rất căng về phía Van Der Sar. Tuy nhiên, thủ thành của MU vẫn đứng vững với pha cản phá xuất sắc.


MU rõ ràng đã chọn lối đá phòng ngự chủ động để ngăn chặn những nỗ lực tấn công của Bayern đồng thời chờ đợi để tung ra nhát kiếm kết liễu đối thủ. Trong thế trận phòng ngự ấy, Carrick có lẽ đã nhận được chỉ thị đá thấp và chếch về phía cánh phải để hỗ trợ thêm Neville hoàn thành nhiệm vụ bắt chặt Ribery. Paul Scholes hay Fletcher cũng thế, được chỉ đạo đá rất thấp và vào bóng rát để chống lại các phương án sút xa bất ngờ của Bayern.


Khi trận đấu còn hơn 20 phút, Sir Alex quyết định chơi đòn bất ngờ. Trái với cách suy nghĩ thông thường, Alex đã tung vào sân thêm hai cầu thủ tấn công là Berbatov và Valencia khi mà MU đang chủ động chơi phòng ngự. Tuy nhiên, khi mà Berbatov vẫn còn chưa chạm bóng, MU đã để cho đối phương tước mất lợi thế dẫn bàn. Phút 76, từ quả đá phạt trực tiếp của Munich, bóng từ chân Ribery đã đập vào chân Paul Scholes đổi hướng và làm Van Der Sar bó tay. Đến phút 82, MU suýt chút nữa lập lại được lợi thế dẫn bàn sau pha bóng dàn xếp đá phạt góc đẹp mắt. Bóng được Giggs câu gọn gàng vào trong cho Vidic băng lên đánh đầu. Tiếc cho MU, vận may đã không mỉm cười với họ khi quả bóng đã đập mạnh vào xà ngang khung thành rồi nẩy ra.


Như các cuộc đấu trước giữa Bayern và MU, kịch tính luôn rập rình xảy ra ở những phút cuối của trận đấu. Ở phút 90 của trận đấu, những ngón tay của Van Der Sar đã cứu cho MU một bàn thua trông thấy sau cú sút của Gomes nhưng 2 phút sau, anh đã phải bó tay trước cú sút của Olic. Olic đã làm sững sờ toàn bộ hàng thủ của MU với pha đột nhập bất ngờ vào vòng cấm để hạ gục Van Der Sar.
Chiến thắng 2-1 của Bayern không tước đi hoàn toàn cơ hội của MU, bởi “Quỷ đỏ” vẫn còn 1 trận lượt về trên sân nhà. Tại Old Trafford, chỉ cần thắng 1-0, MU sẽ loại đối thủ để bước tiếp.


Đội hình xuất phát:
Bayern Munich: Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Altintop, Van Bommel, Pranjic, Ribery, Muller, Olic.

Dự bị: Rensing, Gorlitz, Klose, Contento, Alaba, Gomez, Tymoschuk.

Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Scholes, Nani, Park, Rooney.

Dự bị: Kuszczak, Berbatov, Giggs, Rafael Da Silva, Jonathan Evans, Valencia, Gibson.
Referee: Frank De Bleeckere (Belgium)


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.