feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

3 tuần sau khi bị một người kỳ thị dân tị nạn tấn công, ông Andreas Hollstein - người đứng đầu thị trấn Altena, bang Nordrhein-Westfalen, nước Đức có cảm giác như vừa thoát chết nhưng ông vẫn quyết không quay lưng với người tị nạn.


Foto: Thị trưởng thị trấn Altena - ông Andreas Hollstein cùng vết thương được băng lại ở vùng cổ do bị tấn công vì ủng hộ người tị nạn


Tối 27-11, ông Andreas Hollstein dừng lại trước City Döner - một khu ẩm thực của thị trấn. Từ người dân Đức cho đến những người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ hay người tị nạn Ả-rập đều thích những chiếc bánh mỳ kebab kẹp thịt nướng cùng rau và nước sốt nóng ở đây. Sau khi ông Andreas Hollstein gọi món, một người đàn ông trung niên đến gần hỏi ông có phải là Thị trưởng hay không. Vừa xác nhận: “Vâng, là tôi”, ông Hollstein đã bị người đàn ông lao tới dùng con dao dài 34cm kề vào cổ và quát to: “Ông để chúng tôi chết khát nhưng lại đưa 200 dân tị nạn về Altena à?”.
Trước tình huống bất ngờ ấy, hai cha con người bán bánh mỳ cũng là dân nhập cư đã nhanh trí can thiệp, cố giằng lấy con dao. Lực lượng an ninh kịp thời có mặt, chĩa súng vào đối tượng và vài phút sau, kẻ tấn công mới bỏ con dao xuống. Đối tượng tấn công sau đó được xác định tên là Weiner S. (56 tuổi), bị cáo buộc âm mưu giết người.

Theo người dân địa phương, đó là một cư dân thị trấn tuổi trung niên sống khép kín và rơi vào hoàn cảnh khó khăn thời gian gần đây. “Tôi hiểu đó là một tình thế giữa sống và chết. Nhưng tôi đã may mắn được gia đình người bán bánh mỳ giúp đỡ. Nếu không có họ, có lẽ không còn cơ hội sống sót”, ông Andreas Holllstein nói. Sáng ngày hôm sau, với miếng băng vết thương trên cổ, ông Hollstein đã trở lại Tòa thị chính, khẳng định ông không bị đe dọa và sẽ tiếp tục làm công việc của mình mà không cần sự bảo vệ từ phía cảnh sát.

Khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án vụ tấn công và mong Thị trưởng Andreas Hollstein nhanh chóng hồi phục. Thị trưởng Hollstein nhận được hàng nghìn bức thư và thiệp thăm hỏi gửi từ khắp nơi trên thế giới như các Thị trưởng Barcelona, Milan hay New York. Nhưng trong số đó, chừng hơn 100 thư chứa “ngôn từ lạ” mà ông Hollstein đã quen vài năm qua. Người ta viết: “Tiếc là người đàn ông đó đã giết ông không thành, giờ chúng tôi sẽ giết ông”. Chuyện này xuất phát từ việc ông Hollstein sốt sắng tiếp nhận và giúp đỡ người tị nạn hòa nhập với cuộc sống mới ở thị trấn Altena.

Giống như nhiều thị trấn công nghiệp nhỏ một thời hưng thịnh ở nước Đức, Altena đã có nhiều nhà máy chuyển đi, dân số của họ hàng chục năm trước là 32.000 người, nay chỉ còn hơn 17.000 người. Khi những người tị nạn từ Trung Đông, châu Phi và châu Á đổ về châu Âu cách đây vài năm, ông Hollstein đã nhìn thấy cơ hội: “Thị trấn với những lâu đài cổ từ thế kỷ XII này vẫn dư nhà ở, trường học không tuyển đủ học sinh trong khi các chủ doanh nghiệp đang muốn tìm các công nhân trẻ để đào tạo. Vì thế, tôi tích cực ủng hộ chính sách mở rộng tiếp nhận người tị nạn vào Đức”.

Đáng nói, ông Hollstein cũng không phải là người Đức chính gốc. Gia đình ông từ thời bà nội đã rời quê nhà ở Kaliningrad, Nga trong Chiến tranh thế giới thứ hai và chạy loạn đến Altena, vì thế với ông thị trấn này vốn rất bao dung. Tuy vậy, một số người không thích cách tiếp nhận nhân văn của ngài Thị trưởng, có kẻ cực đoan còn dọa giết ông. Đây không phải là chuyện hiếm bởi trước đó, nhiều chính trị gia của châu Âu đã gặp phải phản ứng dữ dội của cử tri, thậm chí bị tấn công chỉ vì ủng hộ người nhập cư.

Tuy vậy, ông Andreas Hollstein nói rằng ông không hối tiếc về việc đã tiếp nhận 450 người xin tị nạn, quá 100 người so với hạn ngạch mà Chính phủ phân bổ khi nhận hơn 1 triệu người vào Đức trong năm 2015 và 2016. “Đó là việc làm đúng đắn” - ngài Thị trưởng 54 tuổi với vết sẹo mới dưới tai trái nói - “Ngày mai có thế nào thì tôi cũng vẫn sẽ làm điều tương tự”.

ANTĐ


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.