feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ
Ngày 28/4, bà Alice Gallasch Kelly, vợ của nhà báo người Tây Đức Borries Gallasch - nhà báo nước ngoài duy nhất có mặt tại Dinh Độc lập trưa 30/4 lịch sử đã trở lại Việt Nam.

Chuyến thăm của bà không chỉ để thực hiện di nguyện cuối cùng của nhà báo Borries Gallasch trước khi mất, mà đó còn là minh chứng hùng hồn về tình yêu sâu đậm của một nhà báo nước ngoài đến từ bên kia cuộc chiến đối với đất nước Việt Nam.         

Bà Alice Gallasch đã trở lại thăm Dinh Độc lập, nơi trước kia chồng bà - nhà báo Borries Gallasch là nhà báo châu Âu duy nhất đã có mặt chứng kiến toàn bộ việc đầu hàng của nội các Nguỵ quyền Sài Gòn.

Bà Alice đã xúc động khi xem lại những bức ảnh quý giá ghi lại thời khắc lịch sử khi nguỵ quyền Sài Gòn sụp đổ, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng tại Đài phát thanh. Khi ấy, chồng bà không chỉ là nhân chứng, mà còn trực tiếp giúp quân giải phóng ghi âm lời tuyên bố đầu hàng.

Bà Alice Gallasch Kelly phát biểu: “Tôi vô cùng xúc động khi xem lại những chứng tích lịch sử 35 năm trước. Hiện nay, Việt Nam và Mỹ đã có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác. Tôi sung sướng được có mặt tại đây, được là một phần trong dịp trọng đại 35 năm giải phóng đất nước các bạn. Tôi tự hào khi chồng mình đã từng hiện diện và đóng một vai trò nào đó đối với lịch sử”.

Trong hành trình trở lại Việt Nam lần này, bà Alice Gallasch cũng đã đến thăm ông Bùi Văn Tùng, Chính uỷ lữ đoàn tăng thiết giáp 203 năm xưa chịu trách nhiệm trong việc bàn giao chính quyền. Nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông Tùng vẫn còn nhớ như in một nhà báo Tây Đức đã nhiệt tình giúp đỡ quân cách mạng trong ngày 30/4 lịch sử.

Một điều hạnh phúc với bà Alice khi sang thăm Việt Nam lần này, cuốn sách của chồng bà với tựa đề “TP.HCM - giờ khắc số 0” đã từng xuất bản năm 1975 tại Đức, nay sẽ được xuất bản bằng tiếng Việt. Nhiều người Việt Nam sẽ được biết về những giờ khắc lịch sử của Sài Gòn qua góc nhìn của một nhà báo phương Tây. Như vậy, có lẽ một phần tâm nguyện của nhà báo Borries Gallasch đã thành hiện thực.

Bà Alice Gallasch Kelly: “Không còn hạnh phúc nào hơn. Tôi nghĩ, chồng tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu ông biết được chuyện này. Ông đã luôn tâm nguyện phải tìm lại người lính giải phóng đã từng giúp mình có mặt trong thời khắc lịch sử của Sài Gòn, cũng như mong muốn người dân Việt Nam đọc được cuốn sách này. Tôi tin rằng, ông đã mãn nguyện”.

Trải qua hơn 35 năm, những người cách xa hơn nửa vòng trái đất vẫn tìm để đến được với nhau. Những tư liệu quý giá về lịch sử của người Việt Nam của một nhà báo Đức cũng đã đến với người Việt Nam, điều đó chứng tỏ sức mạnh của một tình yêu và trách nhiệm gần như là kỳ diệu của vợ chồng nhà báo Đức với lịch sử và đất nước Việt Nam.
 
 

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.