Đã bao giờ bạn thấy do dự khi chia sẻ một đường link có nội dung chính trị lên Facebook? Hay cảm thấy lo lắng khi nêu lên quan điểm của mình trên Twitter? Mới đây, một cuộc điều tra phối hợp giữa Trung tâm nghiên cứu Pew và Đại học Rutgers cho thấy mạng xã hội không khuyến khích các cuộc bàn luận về những chủ đề gây tranh cãi, mà khiến cho người dùng muốn giữ im lặng hơn.
Chuyện quanh ta
Người Đức thích “tắm tiên” nhất khi đi biển
Trong ba năm liên tiếp, Đức luôn đứng đầu bảng trong cuộc khảo sát của Expedia.com®, công ty du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, về mức độ bạo dạn khi đi biển. Người Đức, thường được cho rằng lạnh lùng và khó tiếp xúc, lại rất thích nude trên bãi biển.Vừa qua, Expedia.com® đã công bố báo cáo năm 2013 về cách ứng xử của khách du lịch cũng như điều họ thích làm khi đi biển dựa trên kết quả phỏng vấn 11,165 người dân ở 24 quốc gia trên thế giới.
Sư tử trắng quý hiếm chào đời tại rạp xiếc Đức
Bốn sư tử trắng quý hiếm vừa chào đời tại một rạp xiếc ở miền đông nước Đức. Cả bốn con đều khỏe mạnh.
Câu chuyện thú vị về một phụ nữ Đức 'một năm không xài tiền'
Ròng rã một năm trời qua, cô Greta Taubert đã không đụng đến tiền. Hoàn toàn không chi một cắc bạc nào cho các sinh hoạt thường nhật, nữ nhà báo tự do 30 tuổi này muốn tìm hiểu xem cuộc sống sẽ ra sao nếu như không còn các nền kinh tế.
Trái Đất có nguy cơ bị hủy diệt bởi một thiên thạch khổng lồ
Một thiên thạch khổng lồ có đường kính hơn 1.000m đang lao nhanh trong vũ trụ với vận tốc 38.000 dặm/giờ và có khả năng sẽ đâm vào Trái Đất, theo Dailystar.
Bí mật cuối cùng trên di cốt trùm giang hồ Khánh "trắng"
Sau khi lễ cúng “thần trùng” cho trùm giang hồ đất Bắc kết thúc, đám đàn em trung thành của Khánh “trắng” lập tức lên xe phóng đi, chỉ còn một chiếc ô tô ở lại. Khi đó mới 5h sáng, trời vẫn còn lờ mờ sương sớm.
300.000 lít bia bị đánh cắp khi ĐT Đức ăn mừng chiến thắng
Lợi dụng việc người dân Đức mải mê ăn mừng chiến thắng của ĐTQG nước này tại World Cup 2014, một số tên trộm đã tranh thủ khua khoắng được tới 300.000 lít bia.
Kết quả xét nghiệm AND của cha Việt, con Đức đoàn tụ sau 30 năm
Sự kết nối kỳ diệu trên Facebook, cha con tìm được nhau sau 30 năm thất lạc, giọt nước mắt lăn dài suốt những tháng ngày đằng đẳng tìm kiếm, chờ đợi trong vô vọng cuối cùng cũng được đền đáp, sự “đoàn tụ” nhờ trang mạng xã hội như 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại.