![Hai nước từng hội đàm nhiều lần nhưng rất ít cuộc gặp quan trọng như lần này.](http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/xuanhong/20100715/tg97n1.jpg)
Đức, Nga tăng cường hợp tác
![Hai nước từng hội đàm nhiều lần nhưng rất ít cuộc gặp quan trọng như lần này.](http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/xuanhong/20100715/tg97n1.jpg)
Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!
Quê ở tiểu bang Sachsen thuộc Đông Đức, Anke được thừa hưởng một nền giáo dục mà ở đó môn ngoại ngữ luôn được coi trọng. Vì thế, từ năm học lớp 5, chị đã được làm quen với tiếng Nga; lên đến lớp 7, chị được học tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha...
Vậy là sau hơn 30 ngày tranh tài, trái bóng Jabujani đã lăn trên khắp các sân cỏ của đất nước cầu vồng để chọn 2 đội xuất sắc nhất là Hà Lan và Tây Ban Nha đã góp mặt tại trận chung kết. Trước trận đấu quan trọng nhất, nước chủ nhà Nam Phi đã tổ chức Lễ Bế mạc kỳ Mondial lần thứ 19 với ánh sáng, âm nhạc và công nghệ.
Đức và Uruguay chơi đôi công, liên tục bắn phá khung thành của nhau và đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn như một lời chia tay ngọt ngào...
Trận đấu tranh hạng 3 giữa hai bại tướng trong vòng bán kết là Đức và Uruguay sắp được diễn ra. Không còn cơ hội cạnh tranh cho chức vô địch, vị trí thứ 3 sẽ là niềm an ủi lớn lao với cả hai đội bóng. Do đó, chúng ta có thể trông chờ vào một trận cầu mở và hấp dẫn như một lời chia tay ngọt ngào của Uruguay cũng như Đức dành tặng cho khán giả hâm mộ...