feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Dù hoang vắng nhưng công viên này vẫn còn những "tàn tích" như trong truyện cổ dân gian...

Công viên cổ tích này từng là địa điểm vui chơi, giải trí ưa thích của nhiều gia đình vào các ngày nghỉ cuối tuần hay các dịp lễ tết. Tiếng cười đùa tràn ngập, niềm vui, sự thích thú là những gì mà khu vui chơi giải trí đem lại cho du khách. Nhưng sau khi bị đóng cửa, chúng đã khoác lên mình một vẻ đẹp mới – vẻ đẹp của sự huyền bí pha lẫn chút rùng rợn, hoang sơ, lạnh lẽo. Chúng mình hãy cùng khám phá cảnh quan của khu vui chơi giải trí Spreepark PlanterWald (Đức) qua những bức ảnh dưới đây nhé!
Spreepark PlanterWald được chính thức mở cửa vào năm 1969 với diện tích 29,5ha. Khu vực này nằm ở phía Bắc của Planterwald, bên cạnh sông Spree, gần công viên Treptower, Berlin. Đây từng được coi là công viên vui chơi giải trí duy nhất ở Đông Đức.
Trước đây, công viên này từng đón chào hàng triệu du khách đến chơi và tham quan mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 1999, công viên gặp vấn đề vì phải đối phó với một khoản nợ lớn, bên cạnh đó, có một lý do “khá ngớ ngẩn” là không đủ chỗ đỗ xe nên nó đã góp phầm giảm thiểu số lượng du khách một cách đáng kể. Năm 2001, chỉ có khoảng 400.000 khách tham quan vào công viên.
Đến đầu năm 2002, công viên đã đóng cửa, không đón khách du lịch. Tháng 8 năm 2002, công viên đã tuyên bố mất khả năng thanh toán hoàn toàn. Các khoản nợ vẫn còn ứ đọng khoảng 11 triệu Euro (tương đương 330 tỷ VNĐ). Các nhà đầu tư đã chính thức “buông tay” và công viên này dần trôi vào quên lãng. 
Những tưởng nơi đây sẽ mãi là thiên đường của trẻ em; giờ nó trở nên hoang vu, lạnh lẽo đến lạ thường. Chiếc đu quay khổng lồ Ferris từng là một trong những biểu tượng của công viên.
Màu xanh của cỏ dại bao trùm lên toàn bộ trang thiết bị vui chơi ở đây. 
Những vòng xoay của tàu lượn đã bị bỏ hoang. 
 Chúng ngày càng trở nên gỉ sét dưới tác động của thời tiết.
Liệu bạn có đủ can đảm để bước lên toa xe tàu lượn đi trên những đường ray này?
Bảng điều khiển đã bị phủ lên một lớp bụi mờ.
Khu vực trò chơi giờ chỉ còn là nơi hoang tàn, đống phế liệu.
Chiếc thuyền này là nơi trú ngụ lý tưởng của cỏ dại, rong rêu và cả những loài động vật hoang dã.
Đoàn tàu tham quan công viên đã bị lãng quên từ lâu.
Những con khủng long xưa kia giờ trở thành "quái vật không đầu".
Đến thăm nghĩa địa khủng long với tâm trạng hỗn độn. Chúng nằm la liệt mọi chỗ, mọi nơi.
Nhà thuyền đạp vịt không một bóng người qua lại.
Chiếc đầu rồng này có vẻ như là còn mới nhất trong khu vực trò chơi nơi đây.

  • Theo kenh14


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.