feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ
Tôi đã đọc nhiều bài về những cuộc đời và số phận ngang trái của rất nhiều những người con gái đẹp. Rồi khi tôi đọc bài „cuộc đời buồn của những mỹ nhân tỉnh lẻ“, tôi có cảm xúc muốn viết, muốn nói lên những suy nghĩ của mình về những người con gái có chút nhan sắc trong cuộc sống thời nay.

Những người con gái đẹp là nhân vật chính trong bài viết của tôi, họ không phải là những „hồng nhan bạc mệnh“ như trong những câu chuyện thời xưa và có khi vẫn còn tồn tại ngay cả trong xã hội hiện đại, họ cũng không phải là những mỹ nhân tỉnh lẻ, tuy cuộc đời không quá bi đát nhưng cũng buồn le lói bởi họ sinh ra ở vị thế xuất phát thấp mà không có điều kiện tỏa sáng với sắc đẹp trời phú của họ.

Những người con gái đẹp thời nay, thời của thế kỷ 21 hiện đại, thời mà cuộc sống con người đầy đủ hơn, thời của những cái tôi biết khẳng định mình. Trong đó đặc biệt những người con gái đẹp có ưu thế hơn, nhiều người trong số họ đã tận dụng cái nhan sắc trời phú của mình mà nhanh chóng đạt  được nhiều vinh quang  trong cuộc sống khiến câu ví von xưa „hồng nhan bạc mệnh“ nay đã được đổi thành „hồng nhan bạc triệu“. Câu này theo tôi hiểu là những người đẹp nhờ nhan sắc của mình có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền hoặc nhiều người vì sắc đẹp mà tốn rất nhiều tiền đầu tư cho nó.

Tuy nhiên bài viết của tôi không nói về vấn đề sắc đẹp với tiền bạc. Tôi muốn giải thích ở đây nhan sắc quan trọng như thế nào, nhiều người có được nó một cách tự nhiên, nhiều người phải tốn tiền cho nó. Tại sao sắc đẹp lại quan trọng như thế? Phải chăng có được sắc đẹp họ sẽ dễ dàng đạt được mục đích của mình hơn cũng như dễ thành công hơn trên con đường sự nghiệp của họ, hoặc đơn giản họ sẽ được nhiều người yêu mến, nhiều người theo đuổi v.v...Có đúng là cứ có nhan sắc là cuộc đời hạnh phúc hơn không?.  Là người con gái đẹp ai mà chẳng thích, ai cũng thích cái đẹp, tôi là con gái mà tôi cũng thích ngắm nhìn và ngưỡng mộ những người đẹp.

Nhưng có phải ai cũng biết tận dụng ưu thế đó của mình một cách đúng đắn và hiệu quả?. Có phải cuộc đời những hồng nhan sóng gió ngang trái là lỗi tại số phận không? Thực tế có phải nhan sắc quan trọng đến thế không?, có nhiều người không có được trời sinh thì đầu tư tiền cho nó. Thế còn những người không có tiền, không có nhan sắc thì cuộc đời họ sẽ ra sao?. May mắn thay thực tế đã chứng minh cho tôi thấy nhan sắc nếu có thì tốt nếu không có cũng không phải là điều quyết định cho cuộc đời của một người phụ nữ.

Những người đẹp mà tôi biết, họ vốn là những người bạn cùng lớp của tôi, họ sinh ra trong lời khen ngợi, ưu ái của những người xung quanh, họ luôn chiếm ưu thế trong mọi hoàn cảnh, kiêu kỳ với những người bạn cùng lứa mà yếu thế hơn họ về nhan sắc. Họ sinh ra trong cuộc sống đầy đủ vật chất và tinh thần, họ có thừa cơ hội để trở thành những ngôi sao trong các lĩnh vực cần đến sắc đẹp hoặc nếu không ít ra họ xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Những người bạn cùng lớp của tôi, từ thời học trung học cho đến đại học là những người bạn mà theo tôi họ hơn tôi về nhan sắc, địa vị và tương lai. Tôi cũng không ít lần ước giá mình dù nghèo mà có được nhan sắc như vậy có lẽ cuộc đời mình sẽ bớt sóng gió hơn. Những người bạn đó, hàng ngày đến lớp trong những bộ quần áo mốt nhất của thời hiện tại, khoe khoang và truyền tai nhau những kinh nghiệm trong cách ăn mặc, trang điểm, những kiểu đầu mới v.v... và hơn hết là những cái đuôi theo đuổi họ. Không những đẹp, họ giàu có, tương lai hứa hẹn nhiều chân trời mới,  một vài người trong số đó đi du học, trong đó có nước Đức. Họ kiêu kỳ, hãnh diện trước những người bạn kém may mắn hơn. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như họ dùng sắc đẹp, tuổi trẻ và những ưu  thế đó để tạo dựng một tương lai tươi sáng cho mình. Nhưng tiếc thay nhiều người trong số họ đã để lãng phí, họ để cho cuộc đời họ đến lúc phai tàn như một cánh hoa khô héo và kết cục là một con số không. Khi mà đi qua cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường là sẽ bước vào cuộc sống khác. Đó là quy luật tự nhiên cho bất kỳ ai, kể cả người đẹp lẫn người không đẹp. Đó là lúc mà cuộc đua tài mới bắt đầu, không còn là những cuộc đua giành ngôi hoa khôi trong trường hay đếm số người hâm mộ mình nữa.

Tôi xin ví dụ một vài trường hợp thực tế về những người bạn gái của tôi. Trước hết là số phận của những người bạn ở Việt Nam. Một thời gian khi tôi  đã ổn định cuộc sống của mình ở trên đất Đức tôi mới có dịp tìm hiểu về họ thì biết được có người đã ly dị chồng, có người đi làm  một công việc chả liên quan gì đến cái ngành họ đã học. Có người không tìm được việc vì chả có một tý kiến thức nào trong đầu cả. Có người một thời hãnh diện với những cái đuôi theo đuổi mình giờ vẫn một mình lẻ bóng ở cái tuổi 30 sắp hết tuổi thanh xuân, nhan sắc tàn phai.

Còn những người bạn mà tôi gặp lại ở trên đất Đức, có người đã trở về Việt Nam với nhiều lý do khác nhau, có người không học được nên phải về, trong khi  lúc  còn ở Việt Nam vẫn chưa học được cái gì, có người trở về nước với đứa con nhỏ không cha. Những người còn ở lại thì đang chật vật với việc học đã kéo dài mà chưa biết bao giờ kết thúc, ttương lai sự nghiệp chưa thấy đâu, tuổi thì đã đến lúc cần có một mái ấm gia đình, có người vì muốn bám trụ ở nước Đức đã đưa cuộc đời mình vào một cuộc sống bế tắc khác v.v...

Nếu những người đẹp này có một cuộc sống tốt đẹp hơn như lẽ dĩ nhiên xứng đáng với nhan sắc của họ thì chả có gì phải bàn đến. Tôi nuối tiếc cho họ, họ có nhiều hơn những người khác. Họ không bị cuộc đời vùi dập, họ không xuất phát thấp để mà có thể ngồi đổ lỗi cho số phận, cuộc đời của họ do chính họ tạo ra. Tôi đã nghiệm ra rằng sắc đẹp không quyết định một cái gì hết, nó chỉ như một vũ khí hữu ích nếu biết khai thác đúng. Vậy nên một người dù không có sắc đẹp nhưng nếu họ biết khai thác những thế mạnh khác của mình họ vẫn sẽ thành công, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc hơn.

 Nguyên Hương, tapchihuongviet.eu

 

 


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.