feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Câu chuyện thứ 1:
Nếu Ngọc Linh là người vợ trong câu chuyện, cảm xúc của Ngọc Linh
sẽ như thế nào?
Ngọc Linh sẽ khóc
Thế Ngọc Linh thích câu nói đó à?
Tất nhiên rồi..
…..


Câu chuyện thứ 2:
Vậy Ngọc Linh đã từng nghe những lời nói đó từ mẹ?
Ừ, đúng vậy Kenny ạ
Và…
Tất nhiên là lúc đó Ngọc Linh chưa thể hiểu hết được những ý nghĩa
của những lời đó.
Còn bây giờ?
Có lẽ đã đủ lớn để nhận ra những ý nghĩa sâu sắc của nó. Thế Kenny
thì sao?
Kenny thì nghĩ bất cứ chúng ta dù thể xác và suy nghĩ có lớn lên bao nhiêu thì cũng chưa bao giờ hiểu thấu hết tấm lòng của mẹ. Chỉ đến một ngày khi chúng ta lại trở thành những người làm cha, làm mẹ và nhận ra thì khi ấy mẹ đã hóa gió cuối trời quạnh hiu.

 

Hai MC Ngọc Linh và Kenny đang nói chuyện về vấn đề gì vậy nhỉ?
Quý vị thính giả chắc hẳn rất tò mò phải không?
Hãy nhấn nút Play để cùng khám phá câu chuyện của họ nhé!

  • BBT Tạp chí Hương Việt

RADIO HƯƠNG VIỆT ONLINE
www.tapchihuongviet.eu

Chịu trách nhiệm sản xuất
và chỉ đạo chương trình

Phạm Khánh Nam

Biên kịch

Y Việt Sa

Dẫn chương trình

Ngọc Linh
 Kenny Vũ

Kỹ thuật

dhd design group


 
Radio Hương Việt Online được phát thanh trên
www.tapchihuongviet.eu
Trang thông tin điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Đức


Bình luận   

0 #3 Phố Giang 33:23 10-04-2013
Sáng 01/4: vừa soạn bài vừa nhâm nhi 1 li cafê vừa thưởng thức Radio cảm thấy thật vui! Cảm ơn em nhé Phạm Khánh Nam ! Hi vọng chương trình "Radio Hương Việt Online" sẽ càng ngày càng đưa đến cho khán giả những khoảnh khắc thú vị!
Trích dẫn
+6 #2 vihan 17:13 05-04-2012
Dẫn dắt câu chuyện hấp dẫn, lời thoại dí dõm, nhẹ nhàng mà sâu lạng làm rung đọng lòng người. Cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn thành công hơn nữa đễ mãi mãi luôn là tờ báo mà lúc nào độc giả cũng dành nhiều ưu ái và thời gian cho Hương Việt.
Trích dẫn
+8 #1 Mai mướt 56:16 01-04-2012
số thứ 6 cảm động quá
"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương"...
Thương cuộc đời của Mẹ cả cuộc đời hi sinh vì con !
có khi những lời nói dối là cần thiết nếu như nó ko chỉ vô hại, mà ngược lại nó còn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình thương yêu :D
Nhưng có khi cũng nguy hiểm lắm ^^ vì lời nói có sức mạnh hơn rất nhiều so với các tín hiệu khác:
Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em :(

Phần nhạc m rất thích , lâu lắm mới nghe lại bài hát này
BBT cố gắng phát huy nhé , chúc các bạn sức khỏe và luôn thành công hơn nữa !
Trích dẫn

Thêm bình luận

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.