Trong lúc kinh tế Ireland lâm nguy và các nước trong Nhóm PIGS (Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha) điêu đứng về tài chính, thì nền kinh tế Đức vẫn là điểm sáng trong bức tranh tối màu của kinh tế châu Âu và kéo châu lục này ra khỏi cơn khủng hoảng."Đầu tàu kinh tế" Đức kéo châu Âu ra khỏi đường hầm
Trong lúc kinh tế Ireland lâm nguy và các nước trong Nhóm PIGS (Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha) điêu đứng về tài chính, thì nền kinh tế Đức vẫn là điểm sáng trong bức tranh tối màu của kinh tế châu Âu và kéo châu lục này ra khỏi cơn khủng hoảng.

Các nước Khu vực đồng euro đang chia rẽ sâu sắc trước câu hỏi làm thế nào để cứu đồng euro, khi mà “bảo lãnh” cho Hy Lạp và Ireland chỉ là giải pháp tạm thời.
Đồng euro cuối cùng sẽ tan rã, và “đao phủ” của đồng tiền này chính là Đức – nước sở hữu nền kinh tế và quyền lực lớn nhất châu Âu. Trước đây, khi nói về cuộc chiến tại Iraq, Tướng David Petraeus đã nói: “Hãy nói cho tôi biết mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cách nào.”
Kết quả điều tra công bố cuối tuần qua của Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cho thấy lòng tin kinh doanh tại Đức trong tháng 10/2010 đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, nhờ nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã có bước phục hồi mạnh mẽ từ cuộc suy thoái, vốn vẫn đang làm đau đầu các nước láng giềng.
Người Đức đến thư viện đọc sách nhiều hơn đến sân vận động xem bóng đá.
Người Đức nổi tiếng trên trên thế giới về tính tiết kiệm, từ cái nhỏ nhất cho đến lớn nhất.
Theo báo chí xứ sở sương mù, ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, ngoài trọng trách tìm kiếm người gác đền, Arsenal còn nhắm tới một chân sút, ngôi sao trẻ của Werder Bremen, Marko Marin.
Do nhiều tác động từ thị trường bên ngoài, trong vài năm trở lại đây, giá cả các mặt hàng dệt may tại Đức có dấu hiệu đi xuống.
Mức giảm dự kiến 23% so với năm ngoái được đưa ra trong bối cảnh trái ngược với hoạt động xuất khẩu ôtô tăng mạnh của Đức sang những nền kinh tế đang nổi như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.




