Sáng 28/8/2025 bầu không khí tại Trung tâm Triển lãm VEC vừa mới khánh thành tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng, tiếng nhạc hùng tráng vang lên chào mừng lễ khai mạc triển lãm “80 năm – Hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc”. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa – chính trị trọng đại, mà còn là điểm khởi đầu cho Tuần lễ báo chí quốc tế do Bộ Ngoại giao tổ chức, quy tụ hơn 20 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới cùng các nhà báo kiều bào về tham dự: Mỹ, Canada, Nga, Đức, Nhật Bản, Lào, Campuchia…
Trong dòng người tấp nập bước vào triển lãm, những gương mặt quốc tế xen lẫn niềm tò mò, háo hức. Các gian trưng bày tái hiện hành trình 80 năm dựng xây của dân tộc Việt Nam, từ những ngày đầu gian khổ trong kháng chiến, cho tới một Việt Nam hôm nay – hiện đại, năng động, và hội nhập.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc.
Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Sức mạnh của Việt Nam hôm nay chính là sự đoàn kết. Đoàn kết trong nước, và đoàn kết cùng hơn 6 triệu kiều bào ta ở khắp năm châu. Chính tình cảm, trí tuệ và sự đồng hành của đồng bào xa quê là nguồn lực vô giá để đất nước không ngừng phát triển.”
Lời ông vang vọng, khiến nhiều phóng viên nước ngoài gật gù, lặng im ghi chép – như thể họ vừa chạm vào mạch cảm xúc sâu thẳm của một dân tộc từng đi qua chiến tranh, nay vươn mình mạnh mẽ trong hòa bình.
Một buổi chiều ở Bát Tràng
Chiều cùng ngày, đoàn phóng viên quốc tế rời trung tâm thành phố, men theo con đường ven sông Hồng để đến làng gốm Bát Tràng – cái nôi của một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời nhất Việt Nam.
Phóng viên từ khắp nơi trên thế giới cùng các nhà báo kiều bào chụp ảnh kỷ niệm.
Tại không gian trưng bày “Gốm Bát Tràng xưa và nay”, những chiếc bình gốm cao lớn, men ngọc óng ánh dưới ánh đèn, những họa tiết rồng, phượng uốn lượn… đã khiến nhiều phóng viên nước ngoài không giấu nổi sự kinh ngạc. Một phóng viên đến từ Canada chia sẻ: “Tôi không thể tin rằng những đôi bàn tay người thợ có thể tạo nên những kiệt tác kỳ diệu như vậy. Mỗi sản phẩm như một câu chuyện lịch sử sống động.”
Một khoảnh khắc đáng nhớ: khi nghệ nhân Bát Tràng trực tiếp xoay bàn gốm, đôi bàn tay uyển chuyển nhào nặn đất sét thành hình, cả căn phòng lặng im. Tiếng máy ảnh lách tách, tiếng thở dài thích thú vang lên – đó là sự thừa nhận, là cái gật đầu của văn hóa quốc tế trước di sản Việt Nam.
Hành trình tiếp nối
Tuần lễ báo chí quốc tế còn nhiều hoạt động phía trước: từ việc tham quan làng cổ Đường Lâm, trải nghiệm xe buýt hai tầng ngắm phố phường Hà Nội, cho tới chuyến đi về với thiên nhiên hùng vĩ Ninh Bình. Các phóng viên cũng sẽ dự lễ tổng duyệt, gặp gỡ lãnh đạo Bộ Ngoại giao, và hòa mình trong không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Mỗi điểm đến không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là một nhịp cầu để bạn bè năm châu hiểu thêm về Việt Nam – một đất nước đã đi qua chiến tranh, giữ trọn bản sắc, và đang bước những bước dài vững chắc trên con đường hội nhập toàn cầu.
Khi màn đêm buông xuống trên Hà Nội, nhiều phóng viên quốc tế đã chia sẻ rằng họ không chỉ thu thập được dữ liệu, hình ảnh để đưa tin, mà còn mang về cho riêng mình một cảm xúc: niềm tin vào sức sống bền bỉ và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam sau 80 năm độc lập.
Lam An, tapchihuongviet.eu
Hành trình 80 năm: Việt Nam qua góc nhìn phóng viên quốc tế
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc