Ơi Monic* của anh.
Đã mấy mùa xa vắng.
Em có nghe tiếng đàn chim ca hót,
Có thấy mơn man ngọn gió mát lành.
Monic em ơi,
Mùa Xuân đã về rồi đó.
Gieo mầm sống khắp nợi nơi
Trên mỗi thân cành cằn cỗi
Tươi mầu non xanh đồng nội.
Những nụ hoa nở xoè trên muôn lối.
Đẹp mỗi bước đường em đi đổi mới.
Thơm nồng mùi đất Quê hương.
Bốn phương đất trời bát ngát.
Tan rồi mùa sương lạnh.
Niềm hy vọng sáng mãi với vầng dương.
Nghĩa trọn mồ hôi thấm ướt dặm trườngMonic em ơi
Mùa Xuân đã về rồi đó
Sức sống tràn đầy thắm mầu đồng nội.
Đào ,quất Nhật - Tân tưng bừng nở rộ.
Em có nghe tiếng đàn chim ca hót.
Monic của anh
Mong nhớ
Yêu thương....
- (Nhạc sỹ Nguyễn Phú Ân, Hà Nội)
(tác giả Phú Ân Mến tặng Minh Hải và các bạn.)
* Monic = München
Ảnh Minh họa: Thành phố Würzburg/Bayern
MÙA XUÂN ĐẾN - Thơ Nguyễn Phú Ân
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc