Các nhà chức trách thành phố Mülheim, Đức phải chi 100.000 euro trong vòng ba tuần để tìm kiếm một con rắn bị mất tích. Cuối cùng, họ cũng tìm ra nhưng con rắn đã chết.
“Chúng tôi đã phải làm tất cả những gì có thể để tìm ra con rắn hổ mang này” - Volker Wiebels, đại diện hội đồng thành phố Mülheim nói.
Sau khi con rắn hổ mang trốn khỏi lồng nuôi vào tháng ba vừa qua, lực lượng chữa cháy của thành phố này phải dọn dẹp cả khu nhà, đưa tất cả đồ đạc và vật dụng của chủ con rắn ra khỏi căn hộ.
Sau đó, họ hàn kín tất cả các cửa chính, cửa sổ của toà nhà để con rắn dài khoảng 30cm này không thể trốn ra khỏi toà nhà và làm một cái bẫy dính lớn để bắt con vật có nọc độc này.
Cuối cùng, ngày 8 - 4 vừa qua, con rắn được tìm thấy đã chết ở trên mái căn hộ của chủ nó. Tính đến thời điểm đó, toàn bộ chiến dịch truy tìm con rắn tiêu tốn của chính quyền thành phố khoảng 100.000 euro. Trong khi đó, chủ của con rắn chỉ bỏ ra 70 euro để mua nó từ một hội chợ.
Hiện, không rõ chính quyền thành phố Mülheim sẽ thu lại số tiền đã bỏ ra bằng cách nào vì chủ của con rắn năm nay mới 19 tuổi và đang thất nghiệp. “Con rắn có thể rẻ nhưng sự việc đã xảy ra thì không hề rẻ chút nào”, ông Wiebels nói.
Linh Huy