"Tinh thần Đức" đã trỗi dậy ở sân Nelson Mandela khi họ dồn lên tấn công không mệt mỏi dù đá thiếu người. Nhưng chỉ là tinh thần mà thôi còn "bản lĩnh Đức" thì không tồn tại và sự lỳ lợm của họ cũng không còn. "Xe tăng" Đức đứt xích
"Tinh thần Đức" đã trỗi dậy ở sân Nelson Mandela khi họ dồn lên tấn công không mệt mỏi dù đá thiếu người. Nhưng chỉ là tinh thần mà thôi còn "bản lĩnh Đức" thì không tồn tại và sự lỳ lợm của họ cũng không còn.

Gina-Lisa Lohfink thực sự hết mình với World Cup 2010 khi dùng tấm thân trần gợi cảm để trưng diện màu áo đấu của một số đội tuyển như Anh, Brazil, Đức...
Những giọt nước mắt xúc động trên khuôn mặt của Jong Tae-Se, tiền đạo ĐT CHDCND Triều Tiên đã khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ bóng đá châu Á đồng cảm. Đó là một điều rất tự nhiên khi trong con người ta chứa đựng nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, trong một trận cầu lớn, cần phải giữ được cái đầu lạnh...
Cuối cùng sự nhàm chán của World Cup 2010 cũng đến hồi chấm dứt với thắng lợi đậm đà 4-0 của Đức trước đối thủ yếu Australia. Đội tuyển 3 lần VĐTG đã thể hiện một bộ mặt cực kỳ thuyết phục cả về mặt lối chơi và phong độ để khẳng định tư cách ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.
HLV Joachim Loew tiếp tục chơi bài "tâm lý" với Australia khi lên tiếng thúc giục các cầu thủ Đức chuẩn bị "huỷ diệt" Socceroos trong trận đấu ở bảng D.
World Cup 1994 và 1998, tuyển Đức chơi thất vọng khi dùng đội hình già nua. HLV Loew tin rằng sức trẻ sẽ giúp Đức chơi bùng nổ tại giải này.
Người Đức luôn tự hào về tính “thuần Đức” trong ĐTQG. Tuy nhiên, sự tự hào đó đã lùi vào quá khứ, bởi hiện tại, không ít thành viên của Mannschaft là người Đức nhập cư. Xu hướng này khiến chính người Đức cũng không hài lòng.
Xe tăng Đức đang hư hỏng dần sau khi nạn chấn thương tiếp tục hoành hành đội quân của HLV J.Loew.




