
Những đội tuyển Anh và Bồ Đào Nha đều nói rất nhiều về các thế hệ vàng của họ, nhưng chính người Đức mới đang có một thế hệ vàng đích thực. Những ngày này, nhiều CĐV lâu đời của Đại bàng sông Rhine không khỏi nhớ lại đội bóng huyền thoại 1972, được coi là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mọi thời của nước Đức. Chính xác 40 năm trước, đội bóng đó đã đánh bại chủ nhà Bỉ trước khi đè bẹp Liên Xô trong trận chung kết để lần đầu tiên đăng quang ở một kỳ EURO.

Sự hiện diện của Hà Lan cùng ẩn số Đan Mạch trong bảng khiến hai ông lớn còn lại chịu sức ép phải thắng ngay trận ra quân, để tạo đà cho cơ hội đi tiếp.
Theo thống kê từ tờ Bild, đội tuyển Đức hiện tại là đội hình đắt nhất trong lịch sử bóng đá đất nước này với tổng giá trị trên thị trường lên tới 459 triệu euro.
Sau một khoảng lặng để chuyển giao thế hệ, trong tay HLV Joachim Loew là một đội hình các cầu thủ trẻ, chất lượng và tràn đầy khát khao chinh phục.
Liên đoàn bóng đá Đức vừa ra mức thưởng rất lớn, với hi vọng kích thích được tinh thần các cầu thủ Đức trước giải đấu mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng là EURO 2012 này.
EURO 2012 đang đến rất gần. Đây là thời điểm các CĐV đổ về Ukraine và Ba Lan cổ vũ và thưởng thức không khí bóng đá. Cùng với sự háo hức, hân hoan, những thông tin về bản địa cũng sẽ là cẩm nang không thể thiếu. Và đây là những “hiểm họa” các CĐV cần biết…





