Tuyển Đức đã thể hiện được sức mạnh đáng sợ của một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Trong một ngày thi đấu đầy hưng phấn, Mario Gomez đã lập được cú đúp giúp Đức chiến thắng và làm cho cơ hội ở lại với EURO 2012 của Hà Lan trở nên vô cùng mong manh.
Thể thao -Văn hóa
Thông tin thú vị trước trận đại chiến Đức-Hà Lan
Sau khi để thua Đan Mạch trong trận đấu mở màn bảng “tử thần” giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), đội tuyển Hà Lan buộc phải giành ba điểm trong trận đấu quan trọng với đội tuyển Đức ở loạt trận thứ hai.
Bí mật về mối "thâm thù" của Hà Lan đối với Đức
EURO 2012. Nga đối đầu Ba Lan. Anh chạm trán Pháp. Đức đấu Hà Lan. Đó là những trận đấu giữa những đối thủ mà sự kình địch giữa họ đã kéo dài nhiều thế kỷ, trên cả khía cạnh thể thao lẫn địa chính trị.
Đức – Hà Lan: Trận đấu kinh điển
Đó được coi là trận đấu giàu màu sắc thù địch và dai dẳng bậc nhất không chỉ trong lịch sử bóng đá, mà thậm chí là trong lịch sử thể thao thế giới. Giống như Boca Juniors và River Plate, AC Milan và Inter, hay Brazil và Argentina, những cuộc chiến được coi là kinh điển không chỉ vì chất lượng và đẳng cấp của nó, mà còn bởi những mâu thuẫn tích tụ trong nhiều năm.
Bóng ma quá khứ và hiện tại ám ảnh EURO 2012
Nước đồng chủ nhà EURO 2012 Ukraine đã liên tục khẳng định rằng thể thao và chính trị không lẫn lộn với nhau, trong bối cảnh có những lời đe dọa từ các nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo khả năng tẩy chay các trận đấu diễn ra tại đây để phản đối việc bỏ tù một nhà lãnh đạo phe đối lập.
Đội tuyển Đức: Từ vô cảm sang trình diễn
Gary Lineker có câu nói nổi tiếng: “Bóng đá là trò chơi của 22 người với một quả bóng, và cuối cùng người Đức luôn chiến thắng”. Nhưng trước trận chung kết Champions League mới đây, ông nói rằng câu nói đó giờ không còn đúng nữa, và thực tế Bayern đã thua Chelsea. Điều gì đã thay đổi?
Chùm ảnh: Tiếp lửa cho Mannschaft
Với chiến thắng 1:0 trước Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức không làm thỏa mãn mong muốn của người hâm mộ. Nhưng đã có 3 điểm quý giá và đủ sức làm tung bay rừng cờ ở cổng thành Brandenburg (Berlin). Sau đây là những hình ảnh do Thế Sáng ghi tại công viên cho người hâm mộ mang tên „Quảng trường cho người hâm mộ“ ở cổng thành Brandenburg trong trận đầu tiên „cỗ xe tăng Đức“
Đội tuyển Đức hân hoan với chiến thắng trước Bồ Đào Nha
Chiến thắng quan trọng trước Bồ Đào Nha đã giúp Đức chia sẻ ngôi đầu bảng B với Đan Mạch. Thầy trò Joachim Loew tỏ ra rất hài lòng với chiến thắng này.
Đức 1 - 0 Bồ Đào Nha: Mannschaft thắng nhẹ
Bàn thắng duy nhất của Mario Gomez ở phút 72 đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho ĐT Đức trong trận đấu ra quân gặp Bồ Đào Nha.
Đức - Bồ Đào Nha: Mannschaft sẵn sàng chơi tấn công
Đức và Bồ Đào Nha đang dần trở thành một cặp đấu duyên nợ ở những giải lớn. Trong 2 kỳ Euro và Word Cup gần đây hai đội đều gặp nhau và lợi thế đang tạm nghiêng về tuyển Đức