Bundesliga một thời được coi như nơi mua sắm lý tưởng của các ông lớn tại Anh, Italia và Tây Ban Nha. Nhưng thời ấy đã qua: với sự lành mạnh về tài chính bậc nhất châu Âu, các CLB Đức đang quyết tâm giữ chân những ngôi sao tốt nhất của mình.
MẬT NGỌT HÚT RUỒI
Bundesliga đang trỗi dậy, khi đã giành lại vị trí thứ 3 trên BXH các giải VĐQG châu Âu từ Serie A. Cùng với sự trỗi dậy ấy, là việc sở hữu hàng loạt tài năng sáng giá. Giải đấu này, vốn vẫn nổi tiếng từ lâu về việc phát triển tài năng trẻ, giờ đang sở hữu rất nhiều cái tên khiến cả châu Âu thèm muốn.
Robert Lewandowski của Dortmund đang được săn đón bởi Juventus, Man City và Man United. Anh đang được định giá 28 triệu euro, một cái giá chưa từng có với một cầu thủ được bán đi từ Bundesliga. Cầu thủ đắt giá nhất mà giải đấu này từng xuất khẩu là Diego, từ Bremen sang Juventus với giá 27 triệu euro. Giá của Lewandowski còn có thể cao hơn nhiều trong một “cơn điên” của Manchester City. Dortmund còn một cầu thủ rất được quan tâm khác: Marco Reus. HLV Arsene Wenger của Arsenal đã công khai thừa nhận ông muốn có tiền vệ cánh này.
Nếu những sự quan tâm dành cho Lewandowski hay Reus chỉ dừng lại ở “đánh tiếng”, thì Andre Schuerrle của Leverkusen đã được Chelsea chính thức trả giá 20 triệu euro. Cuộc theo đuổi chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong mùa Hè này.
Barca săn đuổi Ter Stegen
Son Heung-min là một “món hàng” hút khách mới xuất hiện. Man United và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để có tiền đạo trẻ người Hàn Quốc, người sẽ không chỉ mang về giá trị chuyên môn, mà còn có giá trị thị trường. Mario Gomez, cầu thủ đang thất thế tại Bayern, cũng thu hút sự quan tâm của Real và Barca. Ngoài ra, có thể kể đến Draxler (Schalke), Jung (Frankfurt), Ter Stegen (Gladbach)…
BUNDESLIGA ĐÃ KHÁC?
Trong thời quá khứ, việc mua người từ Bundesliga tỏ ra khá dễ dàng và rẻ mạt. Nhưng trong bối cảnh cả châu Âu nợ ngập đầu còn bóng đá Đức khỏe mạnh, chuyện lại khác. 6 năm trước, Leverkusen có thể bán Berbatov ở độ chín của sự nghiệp với giá 15,7 triệu euro một cách không suy tính. Nhưng họ đã 2 lần lắc đầu trước lời đề nghị của Chelsea dành cho Schuerrle, với cái giá 20 triệu euro. Giá “chuẩn” để có Schuerrle bây giờ là 35 triệu euro - theo điều khoản giải phóng hợp đồng.
Dortmund cũng đã khẳng định rằng Marco Reus không phải để bán. Tiền vệ này đã từ chối Bayern để nghe theo “tiếng gọi tình yêu” đến với CLB anh yêu thích 1 năm về trước, nên rất khó tin rằng anh sẽ chủ động đòi ra đi trong trường hợp Dortmund không muốn bán. Arsenal sao có thể so với Bayern?
Schalke cũng thừa nhận rằng có nhiều nơi đã hỏi mua Draxler, trong đó có Arsenal và Inter. Nhưng họ cũng tuyên bố: “Ý định bán không tồn tại”. Tương tự, Son Heung-min khẳng định anh sẽ tôn trọng hợp đồng với Hamburg (còn thời hạn tới 2014) và thậm chí còn muốn gia hạn thêm.
Lewandowski là trường hợp duy nhất của Bundesliga giai đoạn này mà CLB chủ quản phải để anh ra đi trong bất lực, nhưng có thể tiền đạo này sẽ chẳng đi qua biên giới Đức, mà sẽ tới Bayern.
- Theo Bongdaplus
Rút ruột Bundesliga? Chuyện đã cũ!
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc