Trong khi cả thế giới vẫn đang tranh cãi về chuyện ai là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một năm, nhất là khi FIFA không công nhận kỷ lục của Lionel Messi, thì một cầu thủ khác vẫn đang cần mẫn ghi bàn và đe doạ những kỷ lục thực thụ. Bàn thắng duy nhất của Miroslav Klose vào lưới Inter Milan cuối tuần qua không chỉ giúp Lazio tiếp tục cạnh tranh chức vô địch Serie A mà còn là lời bảo chứng cho sự dẻo dai của lão tướng người Đức. Đó đã là bàn thứ mười của Klose tại Serie A mùa này, thành tích đáng nể đối với một cầu thủ đã 34 tuổi, chỉ thua kém hai chân sút trẻ trung El Shaarawy và Edinson Cavani.
Trong 67 bàn thắng trên thì có 14 bàn được Klose ghi ở các kỳ World Cup, ngang bằng Mueller và cũng chỉ kém một bàn so với kỷ lục của Ronaldo, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử cúp thế giới. Thế nên, nếu một khi Klose vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ thì anh vẫn tiếp tục được gọi vào đội tuyển Đức. Và tới lúc đó, những kỷ lục kia hoàn toàn có thể bị xô đổ bởi khoảng cách chỉ là một bàn thắng mong manh.
Còn nhớ, khi Klose bị chấn thương không thể ra sân ở trận tranh giải ba World Cup 2010, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi chấn thương ấy đã khiến anh không thể cân bằng, hay phá kỷ lục 15 bàn ở các kỳ World Cup của Ronaldo. Năm đó, Klose đã 32 tuổi nên ít ai tin rằng anh có thể tiếp tục góp mặt ở World Cup 2016, khi đã ở tuổi 36.
Theo lý luận của nhiều người người, sẽ là thảm hoạ nếu một cầu thủ “chân gỗ” như Klose nắm giữ kỷ lục, chứ không phải là những nghệ sĩ sân cỏ như Ronaldo hay Messi. Klose không phải là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân siêu việt, đa số bàn thắng của anh được ghi khá đơn giản, chủ yếu là nhờ khả năng chọn vị trí tốt hay những pha không chiến. Klose nhìn chung chơi đầu tốt hơn dứt điểm bằng chân, nhờ vào chiều cao vượt trội và sức bật tốt. Hầu như không có bàn thắng nào của anh được liệt vào dạng kiệt tác, chẳng hạn như rê dắt qua 3 – 4 hậu vệ đối phương đồi dứt điểm hiểm hóc cả.
Thế nhưng, trong bóng đá thì mọi bàn thắng đều có giá trị như nhau, trừ giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất (giải Puskas) mà FIFA trao tặng. Chính vì thế, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì Klose vẫn luôn được huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew tin tưởng lựa chọn, miễn là anh vẫn chơi tốt ở câu lạc bộ. Hai năm trước, không nhiều người tin Klose vẫn có thể dự World Cup 2014 ở Brazil. Nhưng giờ, viễn cảnh đó đang ngày càng hiển hiện. Đội tuyển Đức đang tiến như vũ bão ở vòng loại, trong đó có đóng góp không nhỏ của Klose với ba bàn sau bốn trận. Nên cứ với cái đà này, căn cứ vào phong độ chói sáng của Klose trong màu áo Lazio, khả năng “cầu thủ chân gỗ” phá kỷ lục của Ronaldo trên chính quê hương của “Người ngoài hành tinh” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nên nếu như ai đó có hỏi Ronaldo rằng anh nể phục ai nhất, thì câu trả lời chưa chắc đã là Messi mà phải là Klose!
- Nguồn: Nhật Hoàng - Sài Gòn Tiếp Thị
Quên Messi đi, Klose mới là đáng sợ!
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc