feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Trên sân nhà, đội tuyển Đức dẫn trước Thụy Điển tới 4 bàn thắng nhưng rồi họ chỉ thu về được đúng 1 điểm sau 30 phút kinh hoàng cuối trận.

 
“Chúng tôi quá ngốc nghếch. Tôi không thể l‎ý giải nổi. 60 phút đầu tiên, chúng tôi có tất cả. Mọi thứ vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Nhưng 30 phút còn lại, chúng tôi đã mất tất cả”, HLV Joachim Loew bực tức phát biểu sau trận đấu.
 
Trước 74.000 cổ động viên nhà, đội tuyển Đức có sự khởi đầu không thể tốt hơn trước Thụy Điển. Cú đúp của tiền đạo lão tướng Klose, bàn thắng của trung vệ Mertesacker và pha dứt điểm thành bàn của tiền vệ Ozil mang về lợi thế dẫn trước 4-0 ngay sau 56 phút bóng lăn. Cả ba tuyến của “xe tăng” Đức đồng loạt khai hỏa và tất cả đã nghĩ tới một chiến thắng tưng bừng ở Berlin.
 
Thế nhưng cơn ác mộng với người Đức bắt đầu khi tiền đạo ngôi sao Ibrahimovic mở màn cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở phút 62. Vốn nổi tiếng là đội bóng vững chắc trong khâu phòng ngự, hàng thủ mà Joachim Loew dày công xây đắp nhanh chóng vỡ vụn sau các bàn thua tới từ Lustig, Elmander và Elm. Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc cũng là lúc đội tuyển Đức nhận ra mình chỉ giành được 1 điểm trước Thụy Điển. Chuỗi 13 trận toàn thắng của người Đức bị chặn đứng theo một kịch bản mà người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó có thể hình dung ra.
 

Chưa khi nào, HLV Joachim Loew (trái) tức giận tới vậy (Ảnh: Getty)
 
“Chúng tôi đã gặp phải đối thủ mạnh nhất bảng. Chúng tôi cảm thấy thất vọng còn hơn cả một trận thua. Họ đã chứng minh rằng hi vọng luôn cần thiết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào”, HLV của Mannschaft cay đắng thừa nhận.
 
Tiền vệ Schweinsteiger vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận hòa kịch tính: “Lẽ ra điều này không nên xảy ra. Thật không thể tin được. Tôi chưa từng trải qua kịch bản nào kinh hoàng như thế. Ai cũng nghĩ như thế đã là an toàn rồi”.
 
Kể từ thời HLV Joachim Loew lên nắm quyền, đây là trận đấu mà đội tuyển Đức để thủng lưới nhanh chóng, dễ dàng trong bối cảnh dẫn trước sâu tới vậy. Thủ quân Philipp Lahm cũng ngao ngán thừa nhận sự chủ quan của toàn đội: “Dẫn trước 4-0 để rồi bị gỡ hòa 4-4. Một đội bóng hàng đầu không bao giờ để điều đó xảy ra. Mọi thứ thật tồi tệ”.
  • Tác giả : Trung Khánh (Dịch), VTV


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.