feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Chủ tịch Bayern München tự gọi mình là "Bộ sự thật". Phần còn lại của nước Đức gọi ông là "Bộ công kích". Uli Höness đã sống như một “Kẻ hủy diệt”, đầy cơ bắp và thô bạo đạp đổ đi những phần ông cho rằng không có lợi cho sự tồn tại của thứ ông thờ phụng: Bayern München.

Không có "người nhà"
Trong suốt 34 năm Uli Höness lãnh đạo Bayern, đã có rất nhiều huyền thoại được tạo ra: Effenberg, Scholl, Elber. Nhưng cũng có những kẻ đã tiệm cận với tầm vóc của một huyền thoại bị ông đạp xuống không thương tiếc. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là Lothar Matthäus, người tự nhận mình chỉ đứng sau Franz Beckenbauer trên thang bậc nổi tiếng của bóng đá Đức.

Xét về cương vị của một thủ lĩnh sân cỏ, Matthäus là một huyền thoại, không thể khác. Nhưng trong tư cách một đại diện hình ảnh cho bóng đá Đức nói chung và Bayern München nói riêng, ông là một thảm họa: đời sống tình ái lăng nhăng, lèm nhèm tiền bạc, bạn thân của báo lá cải, cho đến giờ vẫn không có CLB Đức nào muốn mời ông về làm việc.


Chính Höness là người đã tống Matthäus khỏi Bayern. Đó là ngày thứ Ba, 10/8/1999. Trước đó, dù vẫn đá chính, Matthäus đã liên tục nhận những lời chỉ trích khắc nghiệt của Höness về phong độ thi đấu. Ngay từ đầu năm 1999, Höness đã ám chỉ rằng "một mùa giải nữa là quá nhiều với Matthäus", người khi đó đã bước sang tuổi 38. Rồi một buổi họp diễn ra trong ngày thứ Ba định mệnh đó. Höness, Beckenbauer và Matthäus cùng ngồi trong một căn phòng. Quyết định được đưa ra sau những cãi vã căng thẳng: mối duyên của "số 10" và Bayern chính thức kết thúc. Ba ngày sau, ông này sang Mỹ và "làm vua xứ mù". Matthäus ra đi mà không ngớt than thở rằng ông đã bị đối xử quá thiếu tôn trọng. 

Rồi sau đó, mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Matthäus kiện Höness ra tòa dân sự vì cho rằng mình đã bị "quỵt" phần chia trong trận đấu chia tay. "Bộ công kích" làm việc với tần suất cao nhất, tuyên bố rằng không bao giờ có chuyện Matthäus sẽ được đặt chân vào Bayern lần nữa, dù chỉ để cắt cỏ!

Theo dõi thái độ của Höness với Matthäus trong một thời gian dài, có thể nhận ra rằng ông đã chủ động hạ thấp hình ảnh của người đội trưởng nổi tiếng. Như một kế hoạch nhằm đảm bảo rằng Bayern không được có một người đại diện hình ảnh như Lothar Matthäus.


Michael Ballack cũng đã bị Höness vùi dập không thương tiếc khi quyết định chuyển sang Chelsea. "Hắn ta ra đi chỉ vì tiền, chứ chẳng có danh dự gì hết", ông này bảo. Ballack thì quay lại bêu riếu Bayern: "Họ đối xử với con người không ra gì". Đó là luận điệu chung không chỉ của Ballack, Matthäus mà cả Ze Roberto, Lucio, những danh thủ đã quyết định quay lưng với Bayern. Dường như với Höness, bất cứ ai không trung thành với đội bóng này đều là kẻ thù. Bằng chứng là vẫn có những cầu thủ được ông trọng vọng và cưng nựng, đơn cử như Scholl, người đóng góp rất ít trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Và cũng rất hiếm thấy ở nơi nào, ông GĐĐH lên tiếng trực tiếp chỉ trích các cầu thủ còn đang thi đấu cho CLB. Nhưng Höness luôn làm như vậy: ai chịu được những lời nhiếc móc của ông sẽ trở thành vĩ đại, còn nếu không thì… cuốn gói. Một trường hợp tiêu biểu là khi ông bêu riếu cặp đôi Schweinsteiger và Podolski vì không thể mang phong độ ở đội tuyển Đức về Bayern. Podolski phản ứng và bị tống đi. Còn Schweinsteiger nhẫn nhịn ở lại và trở thành "Ông chủ" mới của Hùm Xám.

Chống Bayern - phải bị chửi
Christoph Daum là một trong những kẻ thách thức đáng sợ nhất của Bayern những năm cuối thế kỷ 20. HLV này đã biến Leverkusen thành một đối trọng của Hùm Xám trong suốt nửa thập kỷ, dù không giành chức vô địch những cũng khiến công việc của Höness khó khăn hơn bội phần. Trước đó, trong thập kỷ 1980, khi Daum dẫn dắt Cologne, họ đã diễn nhiều màn xỉ vả nhau nặng nề trên báo giới. Nhưng lần này. "Bộ công kích" quyết định đi một nước cờ hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của Daum.

Trong bóng đá, không hề có luật cấm HLV sử dụng chất kích thích. Nhưng năm 2000, đúng vào thời điểm mà Daum vừa ký hợp đồng với LĐBĐ Đức để trở thành HLV trưởng đội tuyển Đức, Höness bỗng đăng đàn nói những câu trách móc đầy ẩn ý: "Có những HLV chơi thuốc, còn liên đoàn thì chẳng quy định gì về chuyện này". Sau sự ám chỉ đó, LĐBĐ Đức tiến hành điều tra Daum, và phát hiện ra rằng ông này đã sử dụng cocaine. Hợp đồng giữa họ bị hủy bỏ ngay lập tức.


Höness được xem là người đã trực tiếp giúp bóng đá Đức phát hiện ra "con nghiện" Daum, nhưng không phải vì thế mà ông được yêu quý. Người ta còn ghét ông hơn. "Chúng tôi sẽ không trao huy chương cho ông ta đâu", chủ tịch Calmund của Leverkusen mỉa mai. Báo chí Đức cũng tỏ thái độ tương tự, khi cho rằng việc Höness cáo buộc Daum chỉ nhằm thỏa mãn tư thù. 

Höness bắt đầu nổi điên: "Tôi chỉ nói vì trách nhiệm với ĐTQG. Từ nay, tôi sẽ kiện bất cứ ai nói tôi cáo buộc Daum. Tôi không châm ngòi quả bom". Sau này, Höness thú nhận rằng lời cáo buộc của mình là một canh bạc danh dự lớn. Nếu Daum không thực sự chơi thuốc, chẳng ai biết người ta sẽ nhìn ông ra sao. Nhưng chơi bạc luôn là một phần của bóng đá, và Höness đã chiến thắng!

"Bộ công kích" có thể hướng mũi dùi của mình tới tất cả những ai mà ông cho là đối thủ của Bayern. Real Madrid luôn là chủ đề mỉa mai yêu thích của các lãnh đạo Bayern, vì trong mắt nhà kinh tế thực dụng Höness, một CLB có thể nợ cả trăm triệu euro để mua thành tích trên sân cỏ quả là "không ra thể thống gì". Các cầu thủ ngôi sao của những đội bóng Bundesliga cũng là "cái gai trong mắt" Höness. "Anh ta lúc nào cũng làm ra vẻ chấn thương ghê lắm, rồi đứng dậy chạy nhanh như con chồn" - Höness nói về Jorge Pinto của Hannover - "Chỗ của anh ta là ở Los Angeles, ở sân khấu của giải Oscar".

Ngay cả các nhà chức trách dân sự cũng không thể thoát khỏi "Bộ công kích" nếu xâm hại đến lợi ích của Bayern. Tháng 9 năm nay, khi hậu vệ Breno bị điều tra vì tội đốt chính căn nhà của mình, Höness đã lớn tiếng mắng nhiếc viện công tố Munich. "Các công tố viên Munich đúng là một thảm họa. Họ điều tra cả một chàng trai đã không còn gì trong tay!".

Có ai là Uli Höness không thể mắng chửi? Dường như là không ai cả, khi mà ông có thể chửi cả CĐV Bayern München, những người mà đáng ra một nhà kinh doanh phải luôn thờ phụng. Năm 2007, ông đã có một bài diễn văn dài mắng mỏ CĐV vì đã "dám" chỉ trích CLB. "Tiền lấy ở đâu ra? Trong túi các vị chứ ở đâu ra? Mọi thứ như c*t ấy, nhưng các vị phải chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng tôi!"

  • Vũ Long, Bongdaplus

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.