Vậy là sau hơn 30 ngày tranh tài, trái bóng Jabujani đã lăn trên khắp các sân cỏ của đất nước cầu vồng để chọn 2 đội xuất sắc nhất là Hà Lan và Tây Ban Nha đã góp mặt tại trận chung kết. Trước trận đấu quan trọng nhất, nước chủ nhà Nam Phi đã tổ chức Lễ Bế mạc kỳ Mondial lần thứ 19 với ánh sáng, âm nhạc và công nghệ.
Lễ Bế mạc diễn ra trong khoảng hơn 30 phút với điểm nhấn chính là màn trình diễn âm thanh, công nghệ và hình ảnh tối tân nhất. Quốc kỳ của 32 đội bóng, các pha bóng hấp dẫn, các khoảnh khắc đáng nhớ một lần nữa được tái hiện lại trên mặt cỏ của SVĐ Soccer City thành phố Johannesburg.
Lễ bế mạc đã tập trung giới thiệu đầy đủ màu sắc và tinh thần của lục địa đen đối với người dân trên toàn thế giới. Đó còn là một món quà gởi đến tất cả mọi CĐV, các cầu thủ, các HLV và tới tất cả những ai đã làm nên một tháng lễ hội không thể nào quên tại Nam Phi. Đồng thời lễ bế mạc cũng như một lời mời gọi thu hút người hâm mộ quay lại với Nam Phi sau khi World Cup kết thúc.
Tạm biệt Nam Phi, tạm biệt tiếng kèn Vuvuzelas, tạm biệt châu Phi, hẹn gặp lại tại Brazil 2014./.
 |
| Quốc kỳ của 32 đội bóng tham dự VCK được tái hiện tại Soccer City |
 |
| Khán đài của Soocer City hôm nay trở nên lung linh nhờ ánh sáng |
 |
| Shakira với bài hát chính thức của World Cup "Waka - Waka" |
 |
| Những vũ điệu của châu Phi một lần nữa lại được trình diễn |
 |
| Những chú voi đặc trưng của châu lục đen cũng được xuất hiện tại lễ Bế mạc |
 |
| Mambazo với acabela |
 |
| Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela cũng góp mặt tại lễ Bế mạc |
 |
| Đội trưởng ĐT Italy Canavaro trao trả chiếc cúp vàng thế giới trước trận chung kết |
 |
| Cảm ơn và tạm biệt Nam Phi - hẹn gặp lại tại Brazil |