Phá đổ bức tường ngăn cách, thống nhất nước Đức và xóa bỏ sự chia cắt Đông Âu và Tây Âu: không nghi ngờ gì nữa, những sự kiện đó là một bước ngoặt lịch sử vượt ra ngoài biên giới nước Đức. Sự trỗi dạy nổ ra trong hy vọng, hơn thế nữa trong kỳ vọng là giờ đây mọi điều sẽ tốt đẹp hơn. Người ta cũng đã nói đến „Hồi kết của lịch sử“. Niềm tin vào sự hình thành một trật tự mới mang lại hòa bình và ổn định trên toàn thế giới là to lớn.
Foto: www.hanoi.diplo.de (© photothek/Thomas Köhler)
Ngày nay, 27 năm sau khi bức tường sụp đổ, chúng ta phải thừa nhận rằng, từ rất lâu thế giới mới lại không có trật tự như hiện nay. Những cuộc khủng hoảng và xung đột ập xuống chúng ta với một cường độ và mật độ mà năm 1989 có lẽ không một ai tính đến. Những nhân tố mới và cũ tranh giành ảnh hưởng trong một thế giới đã trở nên không bao quát được nữa. Chúng ta đã không đạt được „Hồi kết của lịch sử“.
Cho dù những hình ảnh về khủng hoảng và tai họa chế ngự báo chí và các kênh tin tức, chúng ta cần phải luôn luôn nhớ lại những thành công của chúng ta! Chúng ta chỉ cần nhìn vào hiệp định về hạt nhân với Iran, hiệp định Minsk về cuộc khủng hoảng Ucraina, nhìn vào quá trình từng bước khắc phục cuộc khủng hoảng người tị nạn hoặc nhìn vào hiệp định hòa bình tại Colombia kết thúc một cuộc xung đột kéo dài tưởng chừng như vô vọng.
Ngoại giao cần thời gian và sự kiên nhẫn. Những vấn đề của thế giới không thể giải quyết được ngày một, ngày hai. Thường thì phải cần nhiều bước đi nhỏ và khó khăn để tìm được giải pháp. Quá trình đó kéo dài và đôi khi làm nản lòng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có những công cụ đúng đắn để đạt được phần nào sự trật tự.
Trong đó có việc nước Đức đảm nhận trách nhiệm. Vì thế chúng ta cũng xem xét lại và đổi mới chính sách đối ngoại của chúng ta trong những năm gần đây. Năm 2016 Đức đảm nhận trọng trách chủ tịch luân phiên OSCE. Chúng ta ứng cử vào một ghế trong Hội đồng an ninh Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2019/2020. Và từ trách nhiệm này cũng đã nảy sinh sáng kiến của tôi tổ chức những cuộc trao đổi chung về kiểm soát vũ trang giữa phương Tây và Nga.
Để trật tự mới có thể phát triển được cần phải có sức mạnh kiến tạo. Vì thế trong thời kỳ không hòa dịu này nước Đức phải đưa ra những động lực để kiến tạo thế giới. Tôi tin tưởng rằng, với lòng kiên nhẫn và tinh thần sẵn sàng chúng ta có thể làm cho thế giới này một chút hòa bình hơn và công bằng hơn.
Frank-Walter Steinmeier
Nguồn: http://www.hanoi.diplo.de/
Lời chào mừng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao TS. Frank-Walter Steinmeier nhân dịp Ngày Thống nhất nước Đức 03.10.2016
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc