Đại sứ quán Đức vừa phát hành hai ấn phẩm mô tả quá trình nước Đức hỗ trợ Việt Nam bảo tồn các di tích văn hóa. Buổi ra mắt các ấn phẩm được tổ chức hôm 6/5 ở Viện Goethe Hà Nội.Đức giới thiệu quá trình trùng tu Cung An Định
Đại sứ quán Đức vừa phát hành hai ấn phẩm mô tả quá trình nước Đức hỗ trợ Việt Nam bảo tồn các di tích văn hóa. Buổi ra mắt các ấn phẩm được tổ chức hôm 6/5 ở Viện Goethe Hà Nội.

Với tên gọi "2010 - Junges Vietnam in Berlin" Hội sinh viên Việt Nam tại Berlin tổ chức Ngày hội giao lưu thể thao-văn nghệ của sinh viên Việt Nam trên toàn nước Đức, trong hai ngày 22-23.5.2010 diễn ra tại thủ đô Berlin (CHLB Đức).
Ông Tôn Thất Hứa cho biết: "Để được thừa nhận trình độ chuyên môn ở nước ngoài, nhất là ở Đức - nước có hệ thống giáo dục đào tạo hàng đầu thế giới, tôi đã phải nỗ lực hơn người bản xứ rất nhiều.”
Đại sứ quán Đức vừa phát hành hai ấn phẩm mô tả quá trình nước Đức hỗ trợ Việt Nam bảo tồn các di tích văn hóa. Buổi ra mắt các ấn phẩm được tổ chức hôm 6/5 ở Viện Goethe Hà Nội.
Mất khoảng 10.000 euro để được đưa sang Berlin với hy vọng kiếm tiền dễ dàng nơi miền đất hứa, nhiều người Việt cuối cùng phải kéo cày trả nợ bằng bán thuốc lá lậu và thậm chí bán dâm.
Hành trình ảo đến với ba danh thắng của đất nước, gồm cung An Định, lăng Tự Đức ở Huế và đình làng Trần Đăng ở ngoại ô Hà Nội, là nội dung DVD hình ảnh Bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam - thưởng ngoạn ba danh thắng, sẽ chiếu giới thiệu vào 18 h ngày 6/5, tại Viện Goethe Hà Nội.
Ngày 28/4, bà Alice Gallasch Kelly, vợ của nhà báo người Tây Đức Borries Gallasch - nhà báo nước ngoài duy nhất có mặt tại Dinh Độc lập trưa 30/4 lịch sử đã trở lại Việt Nam.
Liên hoan phim Đức năm 2010 sẽ giới thiệu 50 buổi chiếu các bộ phim thành công nhất và thời sự nhất của điện ảnh Đức tới 5 thành phố lớn của Việt Nam.
Nhà làm phim người Đức Günter Giesenfeld (ảnh) gắn bó với Việt Nam từ phong trào phản chiến những năm 1960, cho đến giờ, hơn 40 năm sau, ông vẫn tiếp tục quan tâm đến nhiều vấn đề của Việt Nam đương đại, nhất là văn học.
Ngày lễ Tổ, trên bậc đá đền Hùng, có triệu bàn chân trở về thành kính. Nhiều bàn chân trong số đó "dù ăn đâu, làm đâu; cũng biết cúi đầu nhớ ngày Giỗ Tổ", đã vượt nửa vòng trái đất về với cội nguồn. Họ như những cái cây, sinh trưởng ở vùng đất lạ, nhưng cội rễ vẫn bám trụ quê hương.




