Trong cuộc giao lưu cờ Việt Nam - Đức nhân Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Hà Nội, Robert Huebner nổi bật giữa các kỳ thủ. Không chỉ bởi cái đầu hói, bởi sự lớn tuổi nhất mà còn bởi ông chơi cờ tướng, môn thể thao vốn chỉ quen thuộc với người châu Á, chứ không phải là cờ vua như đa số người châu Âu.
Cộng đồng - Đức - Việt
Làn sóng Döner Kebab từ Augsburg về Hà Nội
Hãng thông tấn Đức DPA vừa có bài viết về sự bùng nổ các quầy bán bánh mỳ kebab (còn được gọi là bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ) ở Việt Nam. Tác giả bài viết nói rằng Hà Nội, giống như đa số các đô thị khác của châu Á, luôn có nhiều tiệm, quầy bán đồ ăn. Tuy nhiên cách nay vài năm, một hiện tượng mới đã du nhập Việt Nam: những chiếc bánh mỳ kebab, với nhân làm từ thịt nướng, rau diếp và nước sốt ngon lành.
Thời trang Đức xuất hiện ở Hà Nội
Đội tuyển cờ vua Đức giao đấu với đội tuyển cờ vua Việt Nam
Đội tuyển cờ vua Đức lần đầu tiên sang thăm Hà Nội từ ngày 13 đến 17.4.2010. Trong khuôn khổ chương trình Năm Đức tại Việt Nam, Liên đoàn cờ Đức và Việt Nam đã thống nhất đội tuyển quốc gia hai nước sẽ giao đấu hữu nghị tại Hà Nội trong thời gian này.
Nguyên Thủ tướng Đức Schröder chủ trì Hội nghị kinh tế Đức-Việt

Chùm Ảnh: Vietnam by night 1st Edition
Thứ Bảy ngày 10.04.2010 tại phòng hòa nhạc SENDESAAL - Haus des Rundfunks (RBB) đã diễn ra đêm ca nhạc mang chủ đề „Vietnam by Night“ với sự có mặt của các ca sỹ nổi tiếng từ Việt Nam và hải ngoại như Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Như Quỳnh, Dương Triệu Vũ, hai danh hài Thúy Nga & Lê Tín… và hơn 800 khán giả có mặt tại phòng hòa nhạc SENDESAAL đã diễn ra thành công, tốt đẹp.
Việt Nam-Đức hợp tác chống tội phạm nguy hiểm

Trường ĐH Việt-Đức công lập đầu tiên
Đại học Việt - Đức, trường đại học quốc tế công lập đầu tiên tại Việt Nam, sẽ được xây dựng trên diện tích 50 ha tại tỉnh Bình Dương với số vốn là 180 triệu USD.
KTS Lý Trực Dũng ở Đức, choáng vì bị mắng là 'đồ ngu'
KTS Lý Trực Dũng, họa sĩ biếm họa hàng đầu của Việt Nam, người thường xuyên có tác phẩm đăng trên các tờ báo nổi tiếng của Đức bức xúc: "Khi đang dừng xe để chờ cho phương tiện ở đường chính đi qua thì có một người ở phía sau tông vào đuôi xe của tôi rồi quát Đồ ngu, tại sao lại dừng lại! làm tôi không hiểu gì cả.".
Hội Thiện từ tâm Berlin: Trả lại cuộc sống cho em
Ngày 17-9-2009, các bác sĩ hẹn đến ngày 23-2-2010 đưa cháu Mẫn Xuân Quân vào Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật. Có hẳn 5 tháng để chuẩn bị thế nhưng khi thời gian đã hết mà bố mẹ cháu vẫn chẳng xoay nổi 44 triệu đồng phẫu thuật cho con, đành phải gọi điện cho bác sĩ xin khất hẹn đến ngày 18-5-2010. Hẹn như vậy nhưng đến giờ bố mẹ cháu Quân vẫn chưa biết làm thế nào có đủ tiền.