Cộng đồng - Đức - Việt
Đọc tiếp... Thêm mới
THÔNG BÁO: Về việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức thông báo việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam như sau:Đêm giao lưu gặp mặt mừng xuân của CLB Người yêu thơ Berlin

CHLB Đức tài trợ xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP HCM
Chiều 1/3/2011 tại Hà Nội, Tiến sĩ Ulrich Schroeder - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngân hàng Tái thiết Đức KfW đã ký kết với Bộ Tài chính Việt Nam hiệp định vay vốn đầu tiên cho Dự án xây dựng Tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP HCM trị giá 28 triệu Euro.Hội Thiện Từ Tâm Berlin: Luôn hướng về quê hương
Hội Thiện Từ Tâm Berlin bắt đầu triển khai các hoạt động của mình từ tháng 2-2007. Tuy nhiên phải chờ tới gần 2 năm sau, vào ngày 24-2-2009 Hội mới chính thức được Tòa án Charlottenburg cấp giấy công nhận.
Cộng đồng người Việt ở Đức lớn hay nhỏ?
Như tiêu đề của bài này đã nói rõ, ở đây tôi muốn mạn phép nêu một số suy nghĩ cá nhân liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở Đức. Đó là suy nghĩ của một người gắn bó hơn nửa cuộc đời với đất nước này, trăn trở nhiều về những người „đồng hương“ cùng con Lạc, cháu Hồng của mình và muốn đóng góp một chút gì đó vào sự lớn mạnh chung của cộng đồng chúng ta. Công ty Đức muốn hợp tác về nước và môi trường với Việt Nam
Ông Harro Stolpe đã khẳng định như vậy tại buổi hội thảo Việt-Đức hợp tác về lĩnh vực nước và môi trường tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/2.Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam ra mắt Chủ tịch và Hội đồng quản trị mới
Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) vừa chính thức công bố Ban Quản trị mới được bầu chọn cho năm 2011. Ông Elmar Dutt, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tanner Việt Nam được bầu làm Chủ tịch hiệp hội, thay thế người tiền nhiệm là ông Alexander Bischoff.Một vòng châu Âu, nghĩ về thương hiệu ẩm thực Việt
Những món đặc sản Việt thuần khiết, du khách chỉ một lần ăn là nhớ mãi. Cái câu châm ngôn: "cơm Tàu, vợ Nhật, ở nhà Tây" có lẽ không còn nguyên giá trị khi thực khách đã từng được ăn món nem, món phở, món nộm, giò chả Việt nam ở Hà Nội; khi được tiếp xúc với những người phụ nữ tinh hoa, truyền thống Việt.
Một thực tế đáng buồn
“Sang Đức, nếu phải vào tù em vẫn đi”
Tôi có mặt tại sân bay Berlin Schönefeld lúc gần 5h sáng ngày 29.11.2010. Ngay trước sân bay, có khoảng 30 thanh niên Berlin đã biểu tình để phản đối cuộc trục xuất những người Việt Nam về nước. Họ mang các khẩu hiệu “Trục xuất là gây đau khổ” và “Quyền ở lại cho tất cả”.






