
Kỹ thuật mới giúp đàn ông nhiễm HIV có cơ hội làm cha

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!
Chuyên trang Xuân Canh Dần 2010 của Thanh Niên Online từng giới thiệu video clip ca khúc Quê nhà (Trần Tiến) do Lee Kibry, một chàng trai người Anh thể hiện. Ca khúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm của bạn đọc trong và ngoài nước.
7X mới ngày nào còn là tên gọi của một lứa chúng tôi ngày tốt nghiệp ra trường, vừa sống trong gia đình kiểu cũ vừa phải bôn ba kiếm việc, kiếm tiền trong một xã hội thực sự mới, nhiều nghề còn chưa có tên, nhiều người thậm chí không tin nổi mình sẽ làm việc mà không có “biên chế nhà nước”.
Không đến mức hoành tráng nhưng cũng không kém phần áp lực, căng thẳng như khi về ra mắt chính thức bố mẹ chồng tương lai để tiến tới hôn nhân.
Tuổi thanh xuân ư... (nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi) chưa là mười bảy, cũng không hẳn là mười sáu, chưa vun vẹn tròn đầy như trăng nõn mười lăm, chắc chỉ vừa đủ nét e ấp của trăng non mười bốn, nhưng sao có thể nói không làm xao xuyến bước chân người?
Khanh trong mắt tôi, có vẻ đẹp ngoại hình và tư tưởng rất Việt Nam. Khanh có tâm hồn trong sáng, hướng thiện, biết yêu thương và tôn trọng người khác. Cho con gái đi thi hoa hậu tại Việt Nam, cũng là vì trong tương lai gần, Khanh sẽ về Việt Nam sống và làm việc. Thi thố cũng là dịp để cháu thử sức, cọ xát với cuộc sống xung quanh.
Trước khi trở về Đức vào tháng 9 tới, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh tranh thủ tham gia một số hoạt động văn hóa cũng như từ thiện. Người đẹp nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt tại buổi tiệc Celeb Night, tối 28/8.
Á hậu 1 HHTG Người Việt, Người đẹp Biển Nguyễn Ngọc Kiều Khanh không chỉ đẹp về cả hình thể lẫn khuôn mặt, cô còn gây ấn tượng đặc biệt bởi nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.
Sau những ngày thi với váy áo lộng lẫy, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Người Việt trở về vẻ đẹp bình dị trong quần jeans, áo thun gọn gàng, tươi trẻ.
Không như dự đoán của mọi người, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, người đẹp đến từ nước Đức chỉ đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho cô gái xinh đẹp, phúc hậu này, nhưng với bản thân Kiều Khanh, mục đích chính cô về Việt Nam là để trải nghiệm, còn giải thưởng không phải là điều quá quan trọng.
Với phần thi ứng xử khá tự tin, thí sinh đến từ TPHCM Lưu Thị Diễm Hương đã trở thành người đẹp nhất cuộc thi HHTGNV 2010, chủ nhân của chiếc vương miện Zela trị giá 1 tỷ đồng và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.