
Trải qua hơn hai tháng sôi nổi, Vòng 1 Cuộc thi ảnh Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức – Sắc Màu Cuộc Sống 2013 – A little Germany (ALiG) đã chính thức được khép lại. Vào lúc 12:00 (UTC+1) ngày 15.07.2013, hệ thống bình chọn đã được đóng. Kết quả thống kê cho thấy cuộc thi đã được sự ủng hộ đông đảo của các anh chị em sinh viên trên toàn nước Đức. 163 tác phẩm dự thi được gửi về, ghi nhận các hình ảnh sống động đầy màu sắc tại 46 thành phố trải dài trên toàn nước Đức, cuộc thi đã thu hút 2295 lượt bình chọn.

ĐH Việt - Đức cho sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng tiêu chuẩn của Đức, môi trường học tập và nghiên cứu tiên tiến, cánh cửa mở sang Đức và triển vọng nghề nghiệp quốc tế.
Để đánh dấu chặng đường một năm gây dựng và phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức Hội trại Sinh viên Việt Nam tại Đức - Sividuc 2013 nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối sinh viên, thanh niên Việt Nam đang sống, học tập và làm việc trên khắp nước Đức.

Có một nỗi xúc động dâng trào khi TS Nguyễn Phúc Hiền - Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức (phụ trách Hợp tác giáo dục và Quản lý lưu học sinh) nghe chúng tôi hỏi đến vấn đề ông đang trăn trở nhất: Làm thế nào để giữ được tiếng Việt cho những thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sinh ra ở nước ngoài. Ông kể rằng, câu nói của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với cán bộ Sứ quán khi ông sang Đức: "Dù thế nào cũng đừng để con em mình mất tiếng Việt” khiến ông coi đó như là nhiệm vụ số 1 của mình.
Sau 1 tháng chính thức khởi động, A little Germany đã đi được 1/3 chặng đường. Sẽ không sai khi nói rằng mỗi bức ảnh dự thi là một bức tranh tuyệt đẹp mô phỏng lại vẻ đẹp của nước Đức- cho dù nó vĩ đại hay chỉ là những giản đơn đời thường. 
Những khoảnh khắc đẹp trong ngày, sắc màu bốn mùa xuân - hạ - thu - đông trên mọi miền đất nước Đức được tái hiện qua những bức ảnh sinh động và đẹp mắt, do chính những du học sinh Việt Nam đang học tập tại “vương quốc bia” ghi lại.
Sau chuyến về thăm quê hương của người yêu - một cô gái Việt xinh xắn và cá tính, Jobst, chàng trai người Đức có những nhận xét lạ và rất thú vị về đất nước, con người Việt Nam.





