
Góc nhìn "180°" về Berlin

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!
Với bề dày hơn nghìn năm tuổi, nhiều di tích lịch sử và văn hóa, nơi Schiller chào đời - Marbach thu hút rất đông du khách từ bốn phương.
Từ München, tôi đến Salzburg vào những ngày đầu tháng 3 cùng một chị bạn trong cái lạnh và những bông tuyết trắng còn xót lại trên pháo đồi Hohensalzburg hòa cùng tiếng nhạc của Mozart vang lên trên những góc đường và những con phố nhỏ dẫn vào lòng thành phố.
Dù nằm sát nước láng giềng nổi tiếng Tây Ban Nha, ít người nào chịu khó tìm đến với Bồ Đào Nha, đất nước cũng lừng lẫy một thời với những chuyến thám hiểm tìm vùng đất mới. Từ Paris tôi lấy máy bay đến thủ đô Lisbon với nhiều hồi hộp và phấn khích.
Đến Luxor sớm, chúng tôi tranh thủ thời gian khám phá các di tích hai bên bờ sông ở thành phố xây dựng trên nền thủ đô Thebes của Ai Cập cổ đại. Các con tàu du lịch thường dừng chân ở đây rất lâu để du khách thỏa thuê thăm viếng. Không chỉ có đền Luxor và Karnak vĩ đại ở bờ đông, bạn có thể dành cả ngày bên bờ tây để thăm các địa danh nổi tiếng như thung lũng Các vua, thung lũng Các hoàng hậu, đền thờ Hatsepsut, đồi nghĩa trang quý tộc, đền Ramesseum (thờ vua Ramses II), đền Medinet Habu (thờ vua Ramses III), tượng Memnon...
Nếu nói về nước Đức người ta sẽ nghĩ ngay lập tức đến Berlin, Harmburg, Frankfurt, nghĩ đến những đường phố chật cứng ô tô, nghĩ đến những ông bà Tây mũi lõ đi mà như chạy,…
Sau gần một đêm lang thang và vật vã ở Hamburg, chuyến tàu từ hơn 7g sáng xuất phát từ nơi này đưa chúng tôi tới Copenhagen bằng cả đường sắt lẫn đường thủy. Tàu tới cửa biển và chui luôn vào chiếc tàu thủy rộng lớn tự lúc nào không hay khiến chúng tôi thật sự ngỡ ngàng.
Vào tháng 9 tới, Công ty Du lịch Asian Trails sẽ mời hơn 30 người từ các công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cũng như phụ trách tổ chức sự kiện của các doanh nghiệp lớn ở Đức đến Việt Nam khảo sát tiềm năng của du lịch MICE (du lịch kết hợp tham gia sự kiện).
Từ Liège (Vương quốc Bỉ), chúng tôi đón xe lửa chuyến sớm nhất lúc mới sáu giờ sáng đi Luxembourg rồi ung dung mỗi đứa một băng nằm dài ra ngủ tiếp. Trong toa, ngoài nhóm chúng tôi chẳng còn hành khách nào khác nên mọi người tha hồ thoải mái.
Köln nằm bên bờ sông Rhine thơ mộng, là thành phố lớn thứ 4 và là một trong những thành phố cổ nhất của nước Đức. Từ thời La Mã cổ đại đã có câu nói: “Chưa ghé Köln, có nghĩa là chưa đến nước Đức", điều đó đã khẳng định vị trí quan trọng của Köln.
Không có lịch chính thức là sẽ đi Budapest trong chuyến hành trình qua Áo của mình, nhưng để „ chuộc tội“ vì đã không làm guide cho tôi trong ngày ở Áo được vì bận với công việc của mình nên tôi đã được „đền“ bằng chuyến đi tới Budapest – thủ đô kiều diễm của Hungary và viên ngọc quí của Danube, nơi có những cây cầu xinh xinh nối hai bờ Buda và Pest với nhau…