
“Nhiều cầu thủ bóng đá chỉ là đứa trẻ lớn xác”. Nhận định đó không chỉ vì giới cầu thủ hay giở trò trẻ con trong và ngoài sân cỏ mà còn vì những đấng nam nhi này rất mau nước mắt. Ghi bàn, khóc. Bị phạt thẻ, khóc. Bị phạm lỗi, khóc. Dứt điểm hỏng, khóc. Ôi thôi, biết bao nước mắt đã tưới cỏ trên sân. Ngày Xuân rảnh rỗi, chúng ta hãy cùng bàn về cái sự cầu thủ khóc nhè.
Pháp đã đổ lỗi trong vụ bê bối thịt ngựa chấn động châu Âu cho một công ty ở nước này, vốn đã bán 750 tấn thịt ngựa dưới mác thịt bò, dẫn tới hậu quả thịt ngựa được đưa vào hàng triệu hộp đồ ăn bán trên khắp châu lục.
Đúng 6h chiều ở Berlin là thời khắc giao thừa ở Việt Nam. Các chợ đèn, nến sáng trưng, khói hương nghi ngút. Chủ hàng quần áo chỉnh tề đọc bài khấn tổ tiên, ông thần tài, thần đất, phù hộ cho phát tài, sai lộc. Lát sau, bà con tới các gian hàng, chúc nhau năm mới buôn may, bán đắt. Những chai champagne nổ tới tấp.
Một trận mưa sao băng hôm nay trút những mảnh thiên thạch bốc cháy xuống miền trung nước Nga, làm vỡ nhiều cửa kính và làm bị thương hàng trăm người.


