Sau hơn 100 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với Đất mẹ thân thương. Cuốn sổ tang online - nén tâm nhang của những người con xa xứ do Tạp chí Hương Việt trang trọng lập, để làm nơi mà hàng triệu triệu trái tim, hàng ngàn ngàn lời thổn thức của cộng đồng những người con xa xứ gửi vào đó những lời tri ân trước hương linh vị Đại tướng của nhân dân những lời cảm niệm và tri ân của mình được về bên Đại tướng.
Báo Đức: "Điểm khác biệt của Tướng Giáp là mục đích quân sự"
Nhiều tờ báo lớn của Đức tiếp tục viết bài ca ngợi tài thao lược cũng như mục đích quân sự cao cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Người Việt tại Đức tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 13.10.2013 ở quê nhà cả dân tộc Việt Nam đang thành kính nghiêng mình tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, thì tại CHLB Đức, cộng đồng người Việt tại đây cũng có những hoạt động tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc của nhân dân với tình cảm thiết tha.
Đại tướng hòa mình vào lòng đất mẹ Quảng Bình
Từ lăng mộ tựa lưng vào Núi Thọ, hướng ra Biển Đông, Đại tướng sẽ an giấc ngàn thu. Nhưng trong tâm khảm của mọi con dân đất Việt, Đại tướng sẽ luôn sống mãi, non sông gấm vóc sẽ mãi khắc ghi công lao, nhân cách, đức độ của người. Ngàn thu Vĩnh biệt.
Cựu quân nhân Đức gần 50 năm ao ước một lần gặp Đại tướng
Với đôi chân khập khiễng, cựu quân nhân người Đức gần 60 tuổi Rudiger Dinsel kiên nhẫn chờ xếp hàng để một lần được nhìn linh cữu, tiễn biệt vị Đại tướng.