Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức kỷ niệm 66 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2011). Đến dự có đồng chí Lưu Chấn Dân, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cùng đông đảo quan khách ngoại giao các nước, bà con Việt Kiều, toàn thể cán bộ nhân viên sứ quán, khối báo chí, văn phòng Việt Nam Airlines thường trú tại Bắc Kinh.
Chuyện quanh ta
Hôn mê và những câu chuyện không tin nổi
Một bé gái 3 tuổi người Hoa khỏi hôn mê, tỉnh dậy hút thuốc lá như người lớn; một bà mẹ cứ mỗi lần nói “mẹ yêu con” là bất tỉnh nhân sự; một thiếu nữ tỉnh dậy sau hôn mê nói ngoại ngữ vanh vách; một “ông nội” nghiện làm tình sau hôn mê và một cô gái ba năm kiên cường chống chọi bệnh mất trí sau khi bị gây hôn mê là những câu chuyện không thể tin nổi.
Phim bạo lực mở đường cho trẻ hư hỏng
Theo các chuyên gia, cần có những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu những ảnh hưởng của các phim hay game bạo lực.
Một người Đức hạnh phúc sống không cần tiền suốt 15 năm
Bà Heidemarie Schwermer, 69 tuổi, người Đức đã làm được một điều kỳ diệu, đó là sống không cần dùng một đồng tiền nào trong suốt 15 năm.
Tướng Giáp 100 tuổi trên báo nước ngoài
Tướng Giáp, vị tướng huyền thoại không bao giờ chịu khuất phục của Việt Nam, sau nhiều chục năm đánh đuổi người Pháp và Mỹ, hôm nay đã ghi thêm một chiến thắng nữa - ông tròn 100 tuổi.
Người mẫu Playboy và hành trình nuôi con tự kỷ
Xinh đẹp, bốc lửa, thông minh, nhưng điều mà Jenny McCarthy - người mẫu Playboy - khiến mọi người khâm phục nhất là hành trình làm mẹ của một đứa con tự kỷ.
GS Ngô Bảo Châu phỏng vấn Chủ tịch HĐQT Tinh Vân
"Nếu thời gian quay lại và phải quyết định lại, mình cũng vẫn chọn như thế. Đơn giản chỉ vì nhìn lại quãng thời gian hơn 15 năm qua mình thấy sướng vô cùng, được lăn lộn trong đầy rẫy những khó khăn nhọc nhằn của một môi trường kinh doanh chưa mấy dễ chịu, được thức thâu đêm coding..." - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tinh Vân, ông Hoàng Tô, chia sẻ với GS Ngô Bảo Châu.
Cuộc chiến giữa người Việt và người Séc ở biên giới Đức
Người Đức đã không còn đến vùng biên giới Tây Séc nữa, nhưng cuộc chiến giữa các ủy ban thành phố Séc tại đây với người bán hàng Việt Nam sau 20 năm vẫn chưa kết thúc. Thậm chí, người Việt còn lấn sang cả bên kia của biên giới, lãnh thổ Đức.