Một nhà hảo tâm tại Đức thường xuyên cho những người gặp hoạn nạn lên tới cả trăm nghìn euro, song không bao giờ để lại danh tính.
Telegraph đưa tin nhà hảo tâm bí ẩn đã cho những dân tại thành phố Braunschweig thuộc Hạ Sachsen hơn 150.000 euro từ tháng 11/2011 tới nay. Người này thường đặt phong bì chứa tiền trong hòm thư hoặc nhét qua khe cửa. Thậm chí một linh mục từng thấy phong bì tiền trên ghế dài trong nhà thờ. Vài phong bì không có chữ, song thỉnh thoảng nhà hảo tâm ghi mấy dòng chữ lên phong bì để hướng dẫn cách tiêu tiền. Người dân trong thành phố gọi nhà hảo tâm là “người Samaritan nhân hậu”.
Người đầu tiên nhận tiền của nhà hảo tâm bí ẩn là một người mất hàng chục nghìn euro trong một vụ trộm. Sau đó hàng loạt phong bì được gửi tới những địa chỉ khác - bao gồm nhà riêng của một cậu bé tàn tật và một bảo tàng. Tuần trước một phong bì chứa 10.000 euro xuất hiện dưới khe cửa của một nhà tế bần.
“Ban đầu chúng tôi không tin chuyện xảy ra tại đây, dù chúng tôi từng thảo luận về những khoản quyên góp hào phòng đó”, Eva Reuleke, một nhà quản lý trong nhà tế bần, nói với hãng thông tấn DPA.
Những phong bì của “người Samaritan nhân hậu” không bao giờ chứa nhiều hơn 10.000 euro - mức giới hạn chịu thuế thu nhập. Điều đó cho thấy nhà hảo tâm rất am hiểu luật thuế thu nhập cá nhân của Đức.
Danh tính của nhà hảo tâm bí ẩn đang trở thành đề tài nóng hổi tại thành phố Braunschweig. Một số người nghĩ đó là một tên tội phạm muốn làm việc thiện để chuộc những tội lỗi mà y gây ra trong quá khứ. Nhiều người khác nghĩ nhà hảo tâm là người rất giàu nhưng chẳng còn nhiều thời gian để sống.
Tới nay điều duy nhất mà người ta biết về nhà hảo tâm giấu mặt là ông hoặc bà ta thường đọc báoBraunschweiger Zeitung. Bằng chứng là nhiều người không may mắn từng xuất hiện trong các tin của báo Braunschweiger Zeitung đã nhận tiền của nhà hảo tâm.
- Linh Phong, NgoiSao
Người Đức giấu mặt tặng hàng trăm nghìn euro
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc